Nghĩ con bị ma ám, thuê pháp sư dùng kiếm chém khắp người

23/03/2017 - 12:30

PNO - “Mấy ngày gần Tết, bỗng cháu thay đổi tính nết, hay nói lảm nhảm. Nghe bà con lối xóm, tôi tìm pháp sư trị tà ma cho con, nào ngờ…”, chị P. - mẹ bé N.T.K.T. khóc nức nở khi kể về con gái út.

Rón rén mở cánh cửa phòng cách ly, ngoái đầu nhìn con, mẹ của bé T. bật khóc: “Trước khi phát hiện nhập viện 2 tuần, cháu thay đổi tính tình một cách kỳ lạ. Nó hay nói luyên thuyên về việc học mà chẳng đâu vô đâu. Hàng ngày, cháu hay vui cười, nịnh mẹ thì bỗng dưng lại nổi cáu. Ai nói gì cũng cãi lại, tỏ vẻ khó chịu”.

Vài ngày sau, bé T. tiếp tục than đau đầu, rồi lên cơn sốt nhẹ. Tính tình càng nóng nảy, khó chịu, hay trợn mắt, lơ mơ nên gia đình và hàng xóm phán đoán bé bị ma ám. Vì thời điểm bé thay đổi tính nết lại xảy ra trong những ngày gần Tết và bị nặng hơn vào ngày mùng 4 Tết nên chòm xóm mách có lẽ bé nghịch ở chỗ linh thiêng nào đó nên bị ma nhập!

Nghi con bi ma am, thue phap su dung kiem chem khap nguoi

Về nhà, bé lại tiếp tục co giật, bứt rứt, đạp tay chân liên tục. ‘Tà ma’ cũng không đuổi được, chị P. lại dắt con ra bác sĩ tư khám. Sau khi đo điện não, bác sĩ nhận định, bé bị động kinh. Nhưng 4 ngày sau, tình trạng kích thích, cáu gắt lại xuất hiện nhiều hơn và bé không còn nhận ra được ba mẹ, thường xuyên đập tay vào tường, vào bàn ghế.

Nghe hàng xóm nói có lý, cha mẹ bé lặng lẽ  đưa bé đi tìm... pháp sư chữa bệnh tà ma. Pháp sư dùng kiếm dài cỡ sải tay chém vào trước ngực rồi sau lưng với những vết xước nhẹ để đuổi tà ma. Mất 10 triệu, pháp sư bó tay, bệnh cũng không hết, bệnh tình bé càng lúc nặng hơn khi mỗi ngày cứ cự cãi bố mẹ, anh chị.

Nghi con bi ma am, thue phap su dung kiem chem khap nguoi


Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết sau khi xét nghiệm, bệnh viện đã tìm được kháng thể NMDA gây bệnh viêm não tự miễn, khiến cho em T. có biểu hiện như bệnh tâm thần.

Hiện bệnh nhi đã không còn thở máy 1 tháng nay nhưng vẫn chưa thể nhận ra người quen, mọi vật xung quanh còn chậm cải thiện. Hiện bé vẫn được nuôi ăn bằng ống thông bên ngoài nối với dạ dày.Lần nữa, gia đình lại đưa em đến một bệnh viện ở tỉnh Bình Dương.

Các bác sĩ nghĩ em bị tâm thần và bé N.T.K.T. chính thức nhập viện ở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Biên Hòa). Vừa nhập viện được 2 ngày, bé lại hết sốt nhưng bắt đầu lơ mơ, không tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Càng lúc em càng co giật nhẹ vùng mặt. Sau khi điều trị được 2 ngày, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm não và chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Nghi con bi ma am, thue phap su dung kiem chem khap nguoi

Chị P cho biết, từ lớp 1 đến nay là lớp 6, lúc nào bé cũng học sinh giỏi, đứng nhì lớp. Nhìn qua con đang trở đầu, chị bảo: “Bây giờ bé có vẻ hồi phục, không còn phải thở máy nữa, đã mở mắt biết nhìn mẹ, không còn kích động nhưng chưa nói được. Giờ tôi chẳng cần con học giỏi, chỉ muốn con có sức khỏe bình thường đã mãn nguyện”.Mỗi khi nhắc đến lý do nhập viện trễ, khiến cơ hội điều trị cho con khó khăn; vợ chồng chị P. lại trào nước mắt, rồi lắc đầu ân hận.

Gục đầu vào thanh cửa, chị P. chùng giọng: “Ai nghĩ có căn bệnh lạ đời như vậy. Hồi nào tới giờ có thấy ai bị như vậy đâu. Người làm mẹ như tôi chỉ biết chạy chữa vì con, nghe thầy bà nào hay thì chỉ biết ôm con chạy tới. Vì bác sĩ nào cũng không chẩn đoán ra bệnh, tôi mới nghĩ vô phương cứu chữa, tìm đến pháp sư biết đâu có đường sống cho con”.

Lê Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI