Em bé xinh như thiên thần 2 lần bị mẹ bỏ rơi

04/06/2019 - 18:38

PNO - Sinh con xong, chị Tâm bỏ đi. Hai ngày sau, các bác sĩ vui mừng khi nghĩ tình mẫu tử đã đưa chị trở lại với con, nhưng bé chưa kịp bú giọt sữa mẹ, chị Tâm lại bỏ con, ra đi không lời từ biệt.

Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Bác sĩ Thân Vinh – Khoa Hồi sức Nhi sơ sinh, Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM – cho hay, ngày 18/5/2019, chị Thạch Thị Tâm (20 tuổi, người Khơ Me, nhà ở Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đến bệnh viện khi có dấu hiệu sinh, chị được nhập viện khoa Sản.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
12g50 cùng ngày, sản phụ Tâm sinh bé gái nặng 1,65 ký. Vì em bé sinh non khi thai mới 30 tuần 6 ngày nên bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và được chuyển đến khoa Hồi sức Nhi sơ sinh để cấp cứu và điều trị. Chị Tâm xin lên gặp con nhưng không hiểu vì lý do gì, chị rời bệnh viện.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi

Hai ngày sau, chị Tâm quay trở lại bệnh viện xin gặp con. Tuy nhiên, chị chỉ nhìn chứ không bế bé. Chị được nhân viên y tế yêu cầu bổ sung giấy tờ để bé được hưởng bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị.

“Lúc đó chị Tâm nói mình không có giấy tờ gì nên chúng tôi tiếp tục hướng dẫn chị đến công an phường để được hỗ trợ về thủ tục giấy tờ. Chị đồng ý, hẹn hôm sau quay trở lại nhưng đến nay đã 2 tuần vẫn không thấy trở lại, điện thoại cũng không liên lạc được”, bác sĩ Thân Vinh cho biết.

Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Bé gái sinh non nên thể trạng yếu ớt, phải được trợ thở vì suy hô hấp, nhưng luôn mạnh mẽ vượt qua những cơn gồng, cơn đau do nhiễm trùng sơ sinh. Lâu lâu bé đói sữa, khóc nấc.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Xót xa trước tình cảnh em bé vừa chào đời đã bị bỏ rơi, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thay nhau chăm sóc, góp tiền mua sữa, quần áo cho bé no lòng, ấm áp.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
 
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
“Hiện, chúng tôi chưa đặt tên cho bé, mọi người vẫn gọi bé là 'em bé con chị Tâm' với mong muốn chị sẽ suy nghĩ lại và đến đón con mình”, một điều dưỡng tại khoa nói.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Nhiều ngày mạnh mẽ vượt qua các biến chứng, bé gái tăng cân đều, đến nay bé đã được 1,8 ký, không còn thở máy, kiểm soát được nhiễm trùng. Thể trạng bé đang tiến triển tốt.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Chị Nguyễn Thị Quý – điều dưỡng, một trong những người luôn chăm sóc cho bé chia sẻ: “Có thể bé gái biết mẹ mình đã bỏ đi, ngày đầu tiên bé khóc rất nhiều, nhưng sau đó rất ngoan, cứ 3 tiếng đòi bú sữa một lần, mỗi lần 30ml. Bú no, bé ngủ say, nhưng ai bế thì khẽ mở mắt, cười tươi lắm”.
Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Trong thời gian tới, nếu mẹ của bé vẫn không đến nhận con, bệnh viện sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để báo về công an địa phương. Nếu có nhà hảo tâm muốn nhận nuôi, bé sẽ được về nhà mới. Còn không, bệnh viện sẽ đưa bé đến các trung tâm bảo trợ để được chăm sóc.


 

Em be xinh nhu thien than 2 lan bi me bo roi
Bác sĩ Vinh cho hay, khi biết trường hợp của bé, có một cặp vợ chồng đến xin gặp và ngỏ ý nhận bé làm con nuôi. Trung bình mỗi tháng Bệnh viện QuậnThủ Đức có một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Trong đó, có bé may mắn được người nhà suy nghĩ lại đón về, có những bé được nhận nuôi.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI