Đang ngồi trực, bác sĩ bị bệnh nhân chém vào mặt

01/09/2017 - 20:50

PNO - Đến ca trực, bác sĩ P. vừa ngồi vào bàn làm việc, một thanh niên chạy tới chém bác sĩ P. tới tấp. Mặc dù bác sĩ phát hiện kịp thời, nhưng vẫn bị chém một nhát dao vào mặt.

Trước đó, bệnh nhân D.V.M. (32 tuổi, ở quận 2, TP.HCM) bị ngã xe máy được đưa vào cấp cứu. Anh M. bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có một vết thương dài, sâu cần phải khâu lại.

Khi bác sĩ chuẩn bị thực hiện thủ thuật, anh M. nhất quyết không chịu nằm xuống để khâu vá mà chống cự rất quyết liệt.

Dang ngoi truc, bac si bi benh nhan chem vao mat
 

Theo bác sĩ Phạm Gia Thế, trưởng tua trực cấp cứu, anh M. nồng nặc mùi rượu, tỏ ra rất hung hãn. Bác sĩ khuyên thế nào, anh ta cũng xô đẩy không cho các bác sĩ băng bó cho mình. Sau đó bệnh nhân này tự ý bỏ về.

Bác sĩ Thế cho biết: “Khi anh ta về, chúng tôi cũng chỉ nghĩ chuyện dừng lại ở đó. Không ngờ, khoảng 15 phút sau, anh ta mang dao vào bệnh viện, chém bác sĩ tại khoa.

Lúc này, bác sĩ L.Q.P., khoa Nội Tổng hợp mới bước vào thay cho bác sĩ Thế ra ca. Đang ngồi chưa được 5 phút, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bác sĩ P. đã bị bệnh nhân chém.

Dang ngoi truc, bac si bi benh nhan chem vao mat
Bác sĩ Thế kể lại sự vụ


Bác sĩ P. kịp thời tránh được nhát dao đầu tiên, rồi bỏ chạy. Anh ta vẫn đuổi theo chém một nhát vào mặt. Tuy bác sĩ P. nhanh chóng né được, nhưng vẫn bị thương ở má phải”.

Gây thương tích cho bác sĩ P. xong, anh M. cầm dao ra phía ngoài. Không cần biết bác sĩ nào chăm sóc vết thương cho mình trước đó, cứ gặp ai mặc áo blouse, anh M. chạy đến chém. Bệnh viện Quận 2, TP.HCM bị một phen náo loạn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI