Chùm ảnh nụ cười đầu tiên của em bé sứt môi thu hút hàng nghìn người xem

08/07/2017 - 09:00

PNO - Những hình ảnh về nụ cười đầu tiên của bé trai bị sứt môi, hở hàm ếch thu hút sự chú ý của hàng nghìn người trên mạng xã hội.

Tháng 4 vừa qua, chị Charlotte Halliday (23 tuổi, sống tại Queensland, Australia) đã chia sẻ câu chuyện cảm động về đứa con trai mới sinh bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch nghiêm trọng.

Giờ đây, gần 3 tháng sau khi sinh con, chị Charlotte đã chia sẻ những bức ảnh đáng yêu về nụ cười đầu tiên của bé Charlie con trai chị. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý và khiến nhiều người cảm động.

Thông qua mạng xã hội, chị Charlotte cập nhật thường xuyên về tình hình sức khỏe của Charlie sau những lần thăm khám ở bệnh viện. Hiện có hơn 1.300 người theo dõi bé Charlie trên mạng và dành nhiều sự ủng hộ cho gia đình chị Charlotte.

Nếu mọi việc suôn sẻ, bé Charlie sẽ được thực hiện ca phẫu thuật môi đầu tiên vào cuối năm nay.

Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Chị Charlotte chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện bé Charlie, đứa con trai đầu lòng không may bị tật sứt môi, hở hàm ếch nghiêm trọng.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Trên trang Facebook có tên Charlie's Journey, chị Charlotte cập nhật tình hình về sức khỏe của con sau những lần thăm khám ở bệnh viện.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Trong vài tuần qua, bé Charlie phải lui tới bệnh viện vì một số vấn đề về ăn uống. Các bác sĩ sẽ không thể làm phẫu thuật cho bé cho đến khi bé ngưng dùng ống dẫn thức ăn.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Bé Charlie và gia đình sẽ trở lại bệnh viện trong 6 tuần với hi vọng ống dẫn thức ăn sẽ được tháo bỏ và ca phẫu thuật của bé sẽ được tiến hành.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
“Ban đầu tôi không nhận thấy có điều gì sai. Thằng bé được đặt vào tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt bé vì bé đang quay sang hướng khác”, chị Charlotte chia sẻ về khoảnh khắc lâm bồn.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Chị Charlotte đã có một thai kỳ khỏe mạnh nhưng ngay sau khi bé Charlie chào đời, bác sĩ đã chẩn đoán bé bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch nghiêm trọng.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
“Gương mặt của bác sĩ và người thân cho tôi biết có gì đó đã sai. Tôi rất sợ hãi vì không biết điều đó liên quan đến tôi hay Charlie”, chị Charlotte cho biết.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Mẹ của chị Charlotte nói cho chị biết rằng bé Charlie bị sứt môi, hở hàm ếch.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
“Tôi đã sụp đổ, sợ hãi và có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi tự hỏi thằng bé như thế nào, liệu bé có ổn không và liệu bé có sống sót được không”, chị Charlotte kể lại.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Dù mang dị tật, bé Charlie vẫn thật đẹp trong mắt bố mẹ. Đối với vợ chồng chị Charlotte, bé Charlie chính là một chiến binh.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Chị Charlotte và chồng rất vui mừng khi được về nhà với con trai, họ có thể cho bé ăn bằng một cái chai được biết kế đặc biệt.
Chum anh nu cuoi dau tien cua em be sut moi thu hut hang nghin nguoi xem
Thời gian đầu, chị Charlotte rất lo lắng về phản ứng của mọi người xung quanh đối với bé Charlie, nhưng mọi người đã cư xử rất tuyệt vời và nhiệt tình hỗ trợ cho gia đình chị.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI