Bệnh nhân suýt chết vì thói quen cắn móng tay

25/10/2018 - 11:00

PNO - Từ một vết phồng rộp nhỏ ở ngón tay cái, nhiễm trùng bắt đầu lan rộng cánh tay rồi lên ngực, vài ngày sau đó bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ông Ricky Kennedy (57 tuổi, ở Scotland) may mắn sống sót sau nhiều tháng chiến đấu với tình trạng nhiễm trùng máu do thói quen cắn móng tay cụt lủn.

Bệnh nhân đến gặp bác sĩ khi thấy một vết phồng rộp nhỏ hình thành trên ngón tay cái của mình. 

Benh nhan suyt chet vi thoi quen can mong tay
Ông Kennedy có sở thích cắn móng tay xuống quá sâu

Bệnh nhân được dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn lan rộng từ cánh tay lên ngực. Vài ngày sau, ông nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth.

Bệnh nhân tiếp tục rơi vào mê sảng, khó thở và không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Sau vài tháng nằm viện, bệnh nhân may mắn được điều trị nhiễm trùng máu thành công.

Benh nhan suyt chet vi thoi quen can mong tay
Ông Kennedy bị nhiễm trùng do thói quen cắn móng tay

Nhiễm trùng máu khiến hàng ngàn người tử vong mỗi năm ở các nước phát triển.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI