Ăn hạt mít, bánh ít, cụ ông cụ bà bị nghẹn ngưng thở

12/07/2018 - 19:32

PNO - Những món ăn dân dã như bánh ít, hạt mít tưởng chừng vô hại nhưng đã đe dọa sinh mạng người già.

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa cấp cứu cho cụ ông (87 tuổi, ở Tây Ninh) bị hạt mít rơi vào đường thở.

Người nhà cụ ông kể, tối 11/7 ông đưa hạt mít luộc vào miệng, chưa kịp nhai thì hạt mít đã trôi tuột xuống cổ. Ông bị sặc, khó thở, tím tái và được Bệnh viện tỉnh Tây Ninh đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

An hat mit, banh it, cu ong cu ba bi nghen ngung tho
Ông cụ 87 tuổi ở Tây Ninh bị dị vật đường thở

Bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định gắp dị vật bằng kỹ thuật nội soi qua đường khí quản. Hạt mít được phát hiện nằm ở vị trí phổi phải.

Hạt mít quá trơn nên đến lần thứ 3, các bác sĩ mới gắp được ra bên ngoài. Hạt mít được đưa ra ngoài cùng lúc với việc rút ống nội khí quản. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, được hỗ trợ thêm oxy qua đường mũi.

Cũng trong ngày 11/7, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận một trường hợp ngưng thở do mắc nghẹn bánh ít. Nạn nhân là một phụ nữ 62 tuổi ở TP.HCM. Bà bị ung thư hầu họng nên đường thở bị chít hẹp do khối u xâm lấn kèm theo hạch di căn. Miếng bánh ít chưa kịp nhai kỹ đã trôi tuột xuống cổ họng khiến bà khó thở, tím tái và ngã hôn mê bất tỉnh.

An hat mit, banh it, cu ong cu ba bi nghen ngung tho
Cụ bà 62 tuổi ở TP.HCM bị ngưng thở dẫn đến hôn mê vì ăn bánh ít

Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 điều xe đến hiện trường, vừa đặt ống nội khí quản để giúp cụ bà thở vừa hút nửa cái bánh ít mắc kẹt ở vùng hầu họng ra ngoài. Bà cụ may mắn được cứu sống trong gang tấc.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI