Vô lo

06/03/2013 - 17:22

PNO - PN - Nửa đêm, trán con trai nóng rực. Con không ngủ được, cứ liên tục cựa quậy, rên rỉ. Vợ nhổm dậy chuẩn bị đồ đạc đưa con vào bệnh viện. Trước khi đi, vợ không quên đánh thức chồng: “Sáng chồng sang nhà mẹ mượn năm...

Vo lo

Cứ sợ chồng quên vì đêm qua vợ dặn lúc chồng đang ngủ say, nào ngờ vừa sáng sớm, chồng đã cầm đưa luôn cho vợ gấp đôi. Buổi chiều tạt qua bệnh viện thăm con, chồng mua nào đồ chơi, quần áo, thức ăn cho con, cho mẹ và cả cho ông bà tối nay sẽ vào với cháu. Vợ không nhớ có bao nhiêu món đồ chồng đem vào, chỉ biết chúng chất đầy ba túi lớn nơi góc phòng, khiến ba mẹ cằn nhằn vì mua sắm “vô tội vạ”. Con nằm viện chỉ hai ngày, không muốn tay xách nách mang, vợ chỉ bế con về, mọi thứ còn lại đều chia hết cho mấy người cùng phòng.

Con mới hết bệnh nhưng vợ… khỏe re, vì ông bà nội quyết định ở lại vài ngày để chăm sóc và chơi với cháu cưng. Cháu “đeo” bà nội, hễ bà bế là cười toe. Rảnh, sẵn tiền mượn nhà ngoại còn kha khá, vợ “lượn” một vòng mấy cửa hàng thời trang. Hai đôi giày hiệu và vài bộ váy áo “ngốn” sơ sơ sáu triệu. Ngày ông bà nội về quê, chẳng còn đồng nào để biếu, vợ gợi ý chồng sang nhà ngoại mượn thêm 10 triệu nữa. Chồng gật đầu cái rụp, còn tỏ ra hài lòng vì con dâu biết quan tâm cha mẹ chồng.

Đúng là khi vợ chồng “tâm đồng ý hợp”, cuộc sống thật nhẹ nhõm, tươi vui. Tính tình cả hai cởi mở, tiêu pha thoải mái như nhau. Vợ chồng đều làm công ty nước ngoài, thu nhập khá. Chồng vừa lên chức, vợ đang thời kỳ nghỉ chế độ thai sản, nghĩa là vẫn nhận lương đều đều. Thế nhưng nhà luôn hết tiền trước khi nhận đợt lương tiếp theo, lúc có việc đột xuất đều phải vay mượn. “Chủ nợ” không ai khác, chính là ba mẹ vợ. Ban đầu ông bà còn thông cảm, con hỏi mượn bao nhiêu cũng sẵn lòng. Nói mượn chứ thật ra ý ông bà cho luôn. Có một đứa con gái duy nhất, không cho con thì cho ai? Tuy vậy, thấy nợ cũ nằm yên đó, nợ mới tăng đều đều, ông bà quyết định thắt chặt hầu bao và nhắc nhở cách sống của con.

“Mạnh Thường Quân” trở nên khó tính, hai vợ chồng bắt đầu lục đục vào mỗi độ… cuối tháng, chung quy chỉ một lý do: nhà thiếu tiền. Nhiều buổi sáng, vợ thức dậy với tâm trạng uể oải, âu lo. Cũng ngần ấy lần chồng cảm giác hạnh phúc gia đình đang nhạt dần. Cả hai đều nhận ra hậu quả của sự vô lo và tiêu xài hoang phí. Không thể mãi dựa dẫm cha mẹ, phải “tự lực cánh sinh” và hoạch định lại cuộc sống thôi. Thật ra, cuộc sống của hai vợ chồng cũng chẳng phải có vấn đề gì nghiêm trọng hay bế tắc, chỉ cần điều chỉnh cách xài tiền hợp lý là được.

 Việt Hương

Từ khóa Vô lo
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI