Tôi thảm bại khi tìm cách hàn gắn sau ly hôn

09/12/2019 - 18:00

PNO - Chính tôi gây đổ vỡ hôn nhân và rồi dành đến nửa cuộc đời để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng vô ích, anh vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn với tôi.

Nằm trên giường bệnh, tôi thấy tin báo số tiền mới chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Tiếp sau đó, tin nhắn đến từ số máy chồng cũ, anh viết: “Nghe tin cô ốm, tôi chuyển ít tiền dưỡng bệnh. Chúc cô mau khoẻ”. Đọc những dòng chữ đó, nước mắt tôi rưng rưng. Giá như, ngày đó, tôi sống lý trí và mạnh mẽ hơn thì đã không đánh mất hạnh phúc.

Tôi lấy chồng năm 21 tuổi, khi đang học năm thứ ba ở một trường đại học danh tiếng. Đám cưới được tổ chức khi tình cảm giữa chúng tôi chưa thực sự chín muồi, mà do tôi mang thai ngoài ý muốn. Ngày đó, tôi được tiếng học giỏi, xinh xắn và có nhiều người theo đuổi, trong số cây si vây quanh có anh - thầy dạy môn tiếng Anh.

Toi tham bai khi tim cach han gan sau ly hon
Đang tuổi vui chơi mà dính vào chồng con, tôi luôn xem anh là tội đồ. Ảnh minh họa

Trong một lần đi dã ngoại cùng lớp, chúng tôi đã đi quá giới hạn và tôi dính bầu. Anh vui mừng xúc tiến việc cưới xin, còn tôi gần như miễn cưỡng, bởi bao dự định tương lai bị lỡ làng. Cưới nhau xong, tôi phải xin nghỉ học một thời gian để sinh con.

Đang ở độ tuổi vui chơi lại phải làm mẹ, cộng thêm sự thay đổi tâm lý sau sinh khiến tôi khá chán nản. Trong khi anh cố gắng vun đắp gia đình thì tôi chỉ muốn buông. Không ít lần tôi xỉ vả anh vì đã “lừa” mình, cản trở con đường tương lai. Dù tôi quá đáng nhưng anh rất nhẫn nhịn và yêu chiều tôi hết mức có thể.

Nhờ sự can thiệp của anh ở trường, tôi vẫn tốt nghiệp đúng hạn, nhưng không thể thực hiện được ước mơ học lên cao hay du học. Khi con trai lên 2 tuổi, anh được trường cử đi học ở nước ngoài ba năm.

Từ ngày anh đi, tôi sống chung với ba mẹ chồng, rất ngột ngạt. Vì khi anh ở nhà, anh cáng đáng hết mọi việc, không để tôi động chân động tay việc gì. Giờ không có anh, tôi phải thực hiện nghĩa vụ làm dâu và cô đơn trong gia đình chồng.

Trước đó, anh có xin cho tôi một công việc ở trung tâm tiếng Anh. Vừa xa chồng, vừa chán nản cảnh làm dâu trong khi tình yêu của tôi với anh không đủ lớn để tôi vượt qua những cám dỗ bên ngoài.

Tôi đã ngoại tình với một học viên vì nghe theo lời hứa hẹn đường mật của anh ta. Khi mọi chuyện đổ bể, ba mẹ chồng tức tốc gọi anh về giải quyết. Anh buồn, nhưng không níu kéo. Anh bảo: “Anh có thể bỏ qua tất cả nhưng riêng chuyện ngoại tình thì không. Anh không có thói quen dùng chung đồ với người khác”.

Chúng tôi chia tay, tôi đồng ý cho con trai ở với bố vì nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa cùng người tình. Nhưng sau khi tôi ly hôn, anh ta đã bỏ rơi tôi không thương tiếc. Khi ấy, tôi mới thấy tiếc những gì mình đã có, cố gắng tìm mọi cách hàn gắn với chồng cũ nhưng không thể.

Đến nay vợ chồng tôi ly hôn đã 23 năm, con trai đã trưởng thành nhưng cả hai đều không tái hôn. Anh sống với con trai ở căn hộ riêng chứ không ở cùng ba mẹ như trước còn tôi vẫn ở nhà thuê. Nhiều lần, tôi cố ý đến dọn dẹp nấu nướng cho hai bố con để anh suy nghĩ lại nhưng anh luôn dửng dưng trước sự có mặt của tôi.

Toi tham bai khi tim cach han gan sau ly hon
Tôi dành gần nửa cuộc đời để tìm cách hàn gắn hôn nhân nhưng thất bại. Ảnh minh hoạ

Việc gì bên nhà chồng, tôi cũng xắn tay vào làm kể cả chăm sóc ba mẹ chồng đau ốm nhưng anh không hề cảm động. Khi có ai đó hỏi về tôi, anh đều giới thiệu tôi là “mẹ của Thành” và gọi tôi lạnh lùng bằng “cô”. Anh không xua đuổi hay tỏ thái độ oán ghét nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi.

Qua con trai, tôi biết chắc anh không có người khác. Anh đang giữ chức hiệu phó của một trường đại học lớn và dường như anh tập trung hoàn toàn sức lực, thời gian vào sự nghiệp. Tôi luôn mong anh sẽ cho mình cơ hội bởi những vật kỉ niệm tình yêu của chúng tôi anh vẫn giữ, bức ảnh cả nhà chụp ngày thôi nôi con trai anh vẫn để trên bàn làm việc. Mỗi lần tôi gặp khó khăn bằng một cách nào đó, anh vẫn gián tiếp giúp đỡ.

Tôi đã sai lầm một lần và dành gần nửa cuộc đời để sửa chữa nhưng không thể làm lại. Đánh mất anh rồi tôi mới biết mình yêu chồng đến nhường nào và khó có thể tìm được một người đàn ông vẹn toàn như anh. Cũng may, anh vẫn độc thân, nếu nhìn anh sánh đôi cùng người khác chắc trái tim tôi rất đau. Giờ tôi chỉ hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, để tôi được bên anh những năm tháng xế chiều.

                                                                                                          Tố Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI