Tôi giấu chồng kinh doanh rồi ôm nợ

26/05/2019 - 18:08

PNO - Sự khó chịu của chồng tôi cũng tăng lên khi gần đây chúng tôi mới xây nhà và đang phải vay ngân hàng một khoản lớn. Nhiều lần, chồng tôi đề nghị tôi góp một phần trả nợ, nhưng tôi không có, khiến anh càng thêm nghi ngờ.

Tôi là nhân viên tiếp thị với mức lương vừa đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình. Con gái tôi năm nay 8 tuổi. Chồng tôi là cán bộ nhà nước. Cuộc sống ở quê tôi như thế cũng thuộc hàng sung túc.

Chồng tôi dù rất tốt tính và yêu thương vợ con, nhưng lại rất kĩ lưỡng trong chuyện tiền bạc. Anh hay tính toán, tiền lương anh thường giữ lại để chi vào những việc lớn trong gia đình, như làm nhà, mua đất, mua xe. Còn tôi phải lo toan mọi thứ trong nhà. Nhiều khi tôi muốn dành được một khoản tiền riêng để tùy nghi sử dụng.

Toi giau chong kinh doanh roi om no
Tôi muốn làm giàu để lo cho con cái, gia đình


Tôi mê kinh doanh nhưng chồng nói tôi đừng làm gì, rủi ro nhiều, cứ bình bình mà làm ăn. Biết tính chồng, tôi lén đem toàn bộ tiền tích cóp, vay mượn thêm bên ngoại chút rồi hùn vốn, đầu tư vào việc nuôi tôm, cá với một người bạn ở Bình Thuận.

Hai năm làm ăn vô cùng vất vả, nhưng kết quả không tốt. Cá chết hàng loạt, tôi mất trắng và mang nợ bà con họ hàng đến 40 triệu. Năm ngoái, để gỡ gạc, chúng tôi đầu tư lại từ đầu, nuôi cá bống mú. Tôi nhắm mắt vay ngân hàng và tham gia một dây hụi rồi xin hốt trước để có tiền đổ vào cá. Chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ. 

Kết thúc chuyện nuôi cá tôm, tôi ôm khoản nợ gần 100 triệu. Hàng tháng, tôi phải trả hụi và ngân hàng gần 5 triệu. Số tiền này chồng không hề biết nên tôi căng thẳng xoay xở, giấu giấu diếm diếm. 

Ngoài việc đi làm ở công ty, tôi phải kiếm thêm rất nhiều việc khác để làm như nấu thêm cháo sáng đi bán, đi bỏ trứng gà, rồi làm thịt gà bỏ mối... Tôi hầu như không có thời gian chăm sóc cho bản thân, gia đình. 

Toi giau chong kinh doanh roi om no
Tôi vô cùng mệt mỏi và bối rối. Ảnh minh họa

Chồng thấy tôi làm việc nhiều mà lúc nào cũng kẹt tiền nên tỏ ra khó chịu. Sự khó chịu của anh tăng cao khi gần đây chúng tôi xây nhà và đang phải vay ngân hàng một khoản lớn. Nhiều lần, chồng muốn tôi góp một phần trả nợ, nhưng tôi nói không có. Anh nói, thấy vợ ai cũng giỏi dành dụm tiền, vợ mình hỏi tới tiền toàn lúc sạch túi không là sao! Tôi chỉ còn cách nói lấp liếm cho qua chuyện, nhưng trong lòng đầy bất an, mệt mỏi.

Thật ra, nếu tôi thành công trong việc kinh doanh, tài sản đó cũng là để để xây đắp cuộc sống cho gia đình, cho chồng cho con, chứ đâu phải để tôi hưởng riêng. Vậy mà giờ phải cắn răng chịu tiếng tiêu xài hoang phí, làm phụ nữ mà không biết giữ tiền.

Tôi định nói thật với chồng, để anh hiểu, nhưng liệu nói ra gia đình có lục đục, đổ võ không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Hường (Quảng Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI