Thương người mặc áo dài

05/04/2019 - 10:30

PNO - Mấy ai trong đời thường mặc được những chiếc áo dài của các nhà thiết kế thời trang trên sàn trình diễn. Dù những chiếc áo dài ấy đẹp lắm, lạ lắm...

Áo dài đẹp, áo dài sang trọng và nền nã, áo dài tinh nghịch cách tân, áo dài đang dần trở thành một món thời trang “phải có” trong tủ đồ của các chị em. Con gái xúng xính con gái hơn. Phụ nữ trung niên mềm mại, cuốn hút hơn và đàn ông cũng dễ rung rinh trước hình ảnh một phụ nữ trong tà áo dài.

Nhưng mấy ai trong đời thường mặc được những chiếc áo dài của các nhà thiết kế thời trang trên sàn trình diễn. Dù những chiếc áo dài ấy đẹp lắm, lạ lắm, nhưng xuống phố ngày thường mới thấy, chiếc áo dài trên phố và chiếc áo trong ý tưởng thiết kế vẫn còn khá xa nhau.

Một ngày, trên chiếc xe máy đến sở làm, giữa muôn trùng ùn tắc, kẹt xe và len lách, thử nghĩ về chiếc áo dài đời thường. Làm sao để không còn ngại ngần khi chọn lựa áo dài cho buổi sáng đi làm? Chiếc áo dài cần thêm những gì nữa để trở thành món thời trang đẹp và tiện dụng? Có lẽ nên xuất phát từ việc chiếc áo dài đời thường đang thiếu những gì, để hy vọng các nhà thiết kế nghĩ thêm cho mình, để chiếc áo của mình hợp với cuộc sống và công việc ngày thường hơn.

Áo dài đang không có… túi. Điều này có vẻ rất khó khắc phục. Mặc áo dài, muốn cầm thêm thứ gì đó, phải mang theo một chiếc giỏ xách. Giỏ xách nào phù hợp với áo dài thì đã có nhiều gợi ý lắm rồi, nhưng hoàn cảnh và sự an toàn cá nhân có khi không cho phép phụ nữ xách thêm một cái giỏ. Xách cái giỏ đồng nghĩa với việc có thể bị… giựt giỏ và nhiều bất tiện khác. Áo dài cần một cái túi trong, may đâu đó trên chính nó. Cái túi nhỏ thôi cũng được, đủ để cất những món bất ly thân như chìa khóa, thẻ xe và điện thoại; để đôi tay phụ nữ được bay múa tự do, giữ tà áo làm duyên. Xin các nhà thiết kế hãy nghĩ thêm cho áo dài một chiếc túi nhỏ, kín đáo và tiện dụng.

Áo dài đang không có… nón. Thời tiết nhiệt đới, mùa nắng và màu nắng lung linh trên chiếc áo dài, nên để động viên áo dài xuống phố, cần một chiếc nón riêng. Chiếc nón lá ngày xưa dẫu được ca ngợi hết lời thì nay cũng khó mà dùng giữa phố phường. Nó không còn tiện dụng và khó bảo quản, cất giữ. Nón bảo hiểm đương nhiên không phù hợp với áo dài, nhưng buộc phải đội, nên thường xuống khỏi xe máy là nón được treo lại xe.

Phụ nữ cần một chiếc nón vải, có thể cất được, duyên dáng dễ thương, phù hợp với áo dài, bởi để đầu trần ra đường cũng có cái “dị” của nó. Mong sao, ý tưởng về một chiếc nón nào đó sẽ đến với các nhà thiết kế, để áo dài có thêm nét duyên riêng, để dạo phố bên chàng, nàng không phải bịt khẩu trang.

Thuong nguoi mac ao dai
 

Có một cô giáo kể với tôi, khi may áo dài, cô đã đặc biệt yêu cầu thợ may chuyển hàng nút bên hông sang bên trái, thay vì bên phải như truyền thống. Lý do là vì cô thường phải viết bảng, cánh tay phải đưa cao lên, nút bấm ở dưới cánh tay hay thân áo dễ bị bung. Cho dù áo có móc cài cẩn thận đi nữa, cô giáo đứng trước hơn 40 đôi mắt học trò, vẫn cảm thấy không an toàn, thoải mái. Chuyển hàng nút sang bên trái, dù hơi khó gài một chút, sẽ cho phép cánh tay phải, khi đưa lên đưa xuống viết bảng, giữ được sự an toàn hình ảnh cho cô. Chút “cải tiến” thú vị này được nhiều cô giáo trong trường chia sẻ, làm cho chiếc áo dài sư phạm trở nên đẹp một cách an toàn hơn.

Cuối cùng, các nhà thiết kế áo dài ơi, sao không thiết kế áo dài đẹp cho những người hơi mập mạp, tròn trịa một chút, như dáng vẻ đời thường của nhiều chị em? Nghĩ đến áo dài là nhớ đến cái eo mập của mình, cái bụng khó giấu đi đâu được, nên nhiều khi yêu lắm mà đành ngậm ngùi chia tay với áo.

Những loại áo dài cách tân, đa phần cũng thiết kế cho các cô tre trẻ, phom dáng còn chuẩn, người thon thả cao ráo. Còn cánh phụ nữ trung niên vẫn phải hóp bụng, mặc gen nịt, chịu trận trong chiếc áo dài chưa biết xót thương cái mập mạp của người mặc. Nhiều chị, tới lúc phải mặc áo dài, bèn đùm túm mang thêm một bộ đồ, xong việc là thay ra liền, chứ mặc cả ngày chịu không nổi.

Mặc đồ đẹp mà bó buộc quá, nhiều mặc cảm quá, đâu còn cái tung tẩy bay bổng của chủ nhân. Quan trên trông xuống người ta trông vào, thấy tội nghiệp cho người, tội nghiệp cho áo. Mong lắm những thiết kế có thêm chi tiết che giấu bụng, đỡ đần cho vòng eo, cho người mặc được thoải mái mà vẫn duyên dáng trong chiếc áo, để cảm hứng chung về áo dài vẫn toát lên trong mỗi người mặc, mà không quá kén dáng, không quá bắt buộc phải thắt phải đẩy…

Áo dài xuống phố, bình dân nhưng sang trọng, chỉn chu nền nã nhưng thoải mái, truyền thống nhưng hiện đại; mong lắm những bàn tay chuyên nghiệp cho những thiết kế áo dài ngày càng đẹp và gần gũi yêu thương hơn. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.