Mặc mẹ chồng ngăn cản, em bạn dâu vẫn tốt với tôi

04/06/2019 - 05:30

PNO - Từ ngày thím Ba về ở chung nhà, tôi biết cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn. Mẹ chồng vốn sẵn tính phân biệt đối xử do chồng tôi không phải con ruột của bà.

Chú Ba cưới vợ, em bạn dâu của tôi là cô gái đẹp và hiện đại, lại rất được lòng mẹ chồng. Từ ngày em về chung nhà, tôi biết cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn vì chúng tôi khác nhau rất nhiều. Quần áo của em toàn hàng hiệu hoặc mua ở trung tâm thương mại lớn, không phải hàng chợ như tôi. Giày dép của em để hết nửa tủ, tháng đôi lần em đi chăm sóc da tóc. 

Đôi lúc tôi ghen tị, cũng đàn ông sao chú Ba giỏi giang, kiếm tiền nhiều là thế, còn lấy được cô vợ đã giỏi lại con nhà giàu. Trong khi vợ chồng tôi đều là dân văn phòng lương thấp, phải tính toán từng xung mới đủ thu chi. Chưa kể, chú Ba là con trai quý của mẹ chồng, được ông bà cưng chiều, tôn trọng. Còn anh xã của tôi mất mẹ từ nhỏ,  ba chồng đi bước nữa nên anh chịu cảnh dì ghẻ phân biệt đối xử, và bây giờ tới lượt tôi.

Mac me chong ngan can, em ban dau van tot voi toi
Em bạn dâu là cô gái đẹp và hiện đại. Ảnh minh họa

"Chị ơi, chị có trong phòng không?”, là tiếng thím Ba - vợ chú ba. Tôi ẵm con ra ngoài, mấy nay nắng nóng con bé nổi rôm sảy đầy người, ru mãi mới ngủ mà ngủ cũng không yên. Vì thiếu ngủ nên nó cứ nhèo nhẹo, tôi sợ con khóc làm mẹ chồng không vui nên cho con vào phòng.

Em đưa tôi cái hộp giấy đang cầm và giơ tay đón con tôi: "Chị, bạn em nó tặng em mà nó quên mất mấy nay em tăng ký, em mặc không vừa mà em lại lỡ xé nhãn dán rồi, chị mặc giùm em nha!"

Trong hộp là hai cái váy màu rất nhã, tôi biết nó không hề rẻ, tôi chưa biết từ chối sao thì em nhăn mặt: "Phòng chị sao nóng thế, phòng nóng thế này sao cháu ngủ được, phòng em dư cây quạt hơi nước, để em mang sang!"

Nói dứt lời em ngoái cổ lại sau gọi chồng mang  quạt sang. Lúc này tôi chỉ biết im lặng. Vợ chồng tôi bao lần bàn tính sẽ mua máy lạnh nhưng rồi lại thôi, vì lắp cho phòng tôi rồi phòng ba mẹ tính sao, mà mua lần hai cái thì chúng tôi không đủ khả năng. 

Chú Ba cưới nên sửa lại phòng, tiện lắp luôn máy lạnh cho phòng chú và phòng ba mẹ, chú cũng nói lắp cho phòng vợ chồng tôi, nhưng tôi lấy cớ con nhỏ không nằm máy lạnh được.

Từ ngày về làm dâu, tôi thấy chồng mình luôn lui lại trước em trai, nên cũng biết ý giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Mẹ chồng chưa nói gì, tôi đã nhận việc lo bữa sáng cho cả gia đình, chiều đi làm về lo bữa tối rồi lau dọn giặt giũ. 

Em chia sẻ với tôi từng việc một cách âm thầm, nay em rủ chồng đưa cháu gái đi học, mai em mua váy áo đồ chơi cho cháu, mốt nói em lỡ mua đồ chật, bạn em thanh lý... Đôi lần tôi bắt gặp mẹ chồng nhìn em với vẻ khó chịu, ánh mắt bà còn lia sang tôi, hẳn bà nhắc tôi nên biết điều, không nên "lợi dụng" em. Khi có em dâu, bữa tối em phụ tôi hoặc em trông con bé. Riêng việc giặt giũ em nói: "Để em, chỉ bỏ quần áo vào máy giặt rồi phơi thôi mà, việc nhẹ ấy em làm được, chứ nấu nướng mất nhiều thời gian công sức mà em lại vụng nên em chịu thua". 

Mac me chong ngan can, em ban dau van tot voi toi
Em chia sẻ với tôi từng việc từng việc một cách âm thầm... Ảnh minh họa

Hôm ấy ba mẹ đi đám cưới, tôi nói chuyện với em. Em vừa ẵm con gái tôi, vừa  vuốt tóc nói: “Ngay từ ngày còn quen nhau, chồng em đã nói về gia đình. Em có thể khẳng định ảnh luôn xem anh Hai như anh ruột. Ảnh nói do mẹ không được bao dung nên nhiều khi làm anh Hai buồn. Còn em, em rất thương quý anh chị và cháu. Dù mẹ từng nhắc em, nói này nói kia với em về anh Hai, ngăn cản em tiếp xúc hay tặng quà chị, nhưng cùng phận dâu em không thương chị thì thương ai”.

Nghe em dâu thẳng thắn bày tỏ mà tôi nghe cay sống mũi. Em về phòng rồi, nhìn con gái nằm ngủ ngon lành, góc phòng là cái quạt hơi nước chú Ba mới mang sang, tôi thấy lòng ấm áp hẳn. Ngày mai tôi sẽ mặc cái váy đầm em tặng đi làm...

Tuyết An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI