Gặp người phụ nữ ướp hương hoa cho ngôi nhà ngày tết

03/02/2019 - 06:00

PNO - Dù là đứng nơi đâu trong căn nhà của chị Thủy cũng cảm nhận được đậm đà mùi của tết nhờ bàn tay khéo léo sắp đặt và tính thẩm mỹ cao.

Đã thành nếp, những ngày trước tết, biết bao người phụ nữ lại rộn ràng háo hức dọn dẹp, tân trang tổ ấm của mình cho khang trang, tràn đầy sắc xuân. Chị Vũ Phương Thủy (Q.7, TP. HCM) cũng không là ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là chị không chỉ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa ở bề nổi mà còn tinh tế “ướp hương hoa cho ngôi nhà”. Để rồi dù đứng ở góc nào trong căn hộ của chị cũng thấy phảng phất mùi hương của tinh dầu, của sự sạch sẽ tinh tươm, của tính thẩm mỹ cao trong từng góc nhỏ và đậm đà dấu ấn của ngày tết.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Cũng như bao người phụ nữ khác, những ngày này chị Thủy lại sửa soạn tân trang, ướp hương hoa cho ngôi nhà của mình.

“Phải nói thêm rằng, lâu nay, mình đã làm quen với thế giới tinh dầu. Và điều đó mở ra cho mình một phong cách sống hoàn toàn khác, thuận tự nhiên hơn, tinh tế hơn, chi tiết hơn, kiên nhẫn hơn bởi mình rất cần sự tĩnh tâm để lắng nghe những tác động từ thế giới mùi hương mang lại. Ngược lại, sử dụng tinh dầu cũng tác động đến tâm trí, hỗ trợ cơ thể và trí óc lấy lại cân bằng. Bởi vậy có thể nói dùng tinh dầu trong việc dọn nhà là vừa làm việc vừa thư giãn”, chị Thủy chia sẻ về khởi nguồn cho ngôi nhà thơm tho hơn bằng những mùi hương từ tinh dầu.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Tổ ấm như đã hoàn toàn sẵn sàng đợi năm mới Kỷ Hợi đến gõ cửa.

Cách chị làm thường là lau rửa một lượt các khu vực cần làm như bếp, tủ lạnh, toilet. Sau đó lấy thêm một lần nước, nhỏ tinh dầu vào và lau lại thêm một lần. Chị thường sử dụng các loại tinh dầu có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc, virus như tinh dầu quế, lá chanh, chanh, tràm trà, bạc hà khiến nhà cửa vừa sạch vừa thơm tự nhiên. Mặt sàn nhà cũng có thể áp dụng cách này mà không cần đến các loại nước thơm từ hóa chất.

Với bề mặt gỗ, sau khi lau sạch, chị cũng dùng một chai tinh dầu dạng xịt có chứa mùi hương mà chị đặc biệt yêu thích để xịt lên bề mặt. Mùi hương vương trên mặt gỗ sẽ vấn vương trong không gian ngôi nhà. Chị thường có mấy chai như vậy để thay đổi theo mùa và theo ý thích. “Với gối, nệm, mình cũng dùng tinh dầu dạng xịt với thành phần lavender, cedarwood và ylang ylang để xịt vào gối và nệm. Căn phòng ngủ không chỉ thoang thoảng mùi hương mà còn giúp an thần, ngủ ngon”, hẳn đây cũng là một trong những bí quyết khiến chị Thủy luôn trông thật rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet
Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet
Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Vợ chồng chị Thủy ưa thích lối sống gần gũi với thiên nhiên nên có thể bắt gặp nơi đâu trong căn nhà chị màu sắc tươi mới, bình yên mà những chậu cây xanh mang lại.

Riêng với khu vực phòng tắm, nếu có thể áp dụng phương pháp tinh dầu thường xuyên, chủ nhân sẽ có cảm giác như đi spa ngay trong ngôi nhà của mình. Với chị Thủy, trước khi tắm, chị thường nhỏ hỗn hợp quế, tràm trà, bạc hà mỗi loại 1 giọt lên góc sàn phòng tắm rồi mở nước nóng và tận hưởng. Làn nước ấm tràn qua cơ thể, vấn vương cùng hương thơm của tinh dầu. Mọi mệt mỏi của cả một ngày sẽ như thể cùng dòng nước chảy dần xuống chân, và tan biến. Đây lại là những loại tinh dầu giúp diệt khuẩn nữa nên giúp làm sạch luôn cả không khí nơi phòng tắm, mang đến thật nhiều công dụng.

Bên cạnh công việc làm sạch ngôi nhà bằng liệu pháp tinh dầu và mùi hương, chị Thủy cũng không quên tạo hứng khởi đón năm mới bằng những thay đổi nho nhỏ trong ngôi nhà của mình bằng bộ bát đĩa mới, những tách trà xinh xắn, xoay chuyển một chút vị trí đồ đạc hay thay mới một món đồ nội thất nào đó, bổ sung thêm đồ trang trí nhà cửa khiến ngôi nhà trông “điệu” hơn như tranh, tượng, bình, lọ hoa. Dù đây là một công việc mất rất nhiều công sức, nhưng với chị Thủy thì không thể không làm. Bởi vậy, chị luôn cố gắng sắp xếp các đầu việc một cách khoa học và tạo hứng khởi trong quá trình thực hiện để thấy nhẹ nhàng hiệu quả hơn.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Những chú lợn gốm, bộ gối mới với họa tiết tranh Đông Hồ khiến năm Kỷ Hợi như đã ở ngay đây.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Bình hoa sen trắng như muốn hòa vào làm một với họa tiết hoa sen độc đáo trên nền xi măng.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Dù tân tiến, hiện đại đến bao nhiêu đi nữa thì chị Thủy vẫn là người tôn trọng những giá trị truyền thống, mang âm hưởng dân gian.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Set tách trà cũng dễ dàng trở thành điểm nhấn thật đặc biệt khi đứng cạnh bình hoa hồng cùng màu. Sự tinh tế của một người phụ nữ chẳng cần phải nói nhiều mà cũng dễ dàng cảm nhận được.

Chị cũng chia sẻ một bí quyết giúp cho việc dọn dẹp, trang hoàng ngày tết trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, đó là luôn giữ cho nhà cửa hàng ngày được sạch sẽ: “Ngoài các việc dọn vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hãy dành một ngày dọn kỹ: hút bụi các loại nệm, thay ga gối, lau dọn tủ kệ, sắp xếp tủ quần áo. Làm được như vậy thì việc tổng vệ sinh đón Tết đã đỡ đi rất nhiều. Mình cũng thường lên các đầu việc lớn và chia ra làm trong nhiều ngày. Mỗi ngày tập trung làm 1 việc lớn, kèm theo một số việc nhỏ. Các việc lớn có thể kể ra như dọn kho, sắp xếp bếp, kiểm tra phân loại thực phẩm, giặt rèm, lau dọn hút bụi các ngóc ngách thường dễ bị bỏ quên”.

Có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu trong căn nhà của chị màu sắc bình yên, tràn đầy cảm hứng từ cây xanh hay những cành hoa tươi. Chị luôn chú trọng việc trang trí nhà cửa mỗi ngày để tạo những niềm vui nhỏ, cân bằng mệt mỏi. Ngày Tết năm nay, chị đặc biệt làm mới hơn không gian phòng khách bằng những chiếc vỏ gối vẽ tay từ chất liệu tranh Đông Hồ, cùng vài chú lợn làm bằng gốm để phù hợp với chủ đề năm mới Kỷ Hợi. Đặc biệt, với sở thích mang thiên nhiên vào nhà, cũng là để hợp chủ đề mùa xuân, mùa của đâm chồi nảy lộc, chị cũng trang trí nhà bằng thật nhiều cây và hoa mới.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Những điểm xuyết nhỏ xinh mà sáng bừng cả góc nhà.

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Bình hoa cúc vàng, tà áo dài màu đỏ, chiếc gối tựa với họa tiết tranh Đông Hồ... quả thật là những thứ "rất Tết".

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet
Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Gap nguoi phu nu uop huong hoa cho ngoi nha ngay tet

Buổi tối, sau khi đã xong xuôi mọi công việc, chị Thủy lại tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn bên trà, bánh, hoa và nhớ về một cái tết trong ký ức chưa xa.

Vào những buổi tối cuối năm, sau khi việc dọn dẹp tạm ổn, sẽ thật tuyệt khi chị tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn trong hương thơm thoang thoảng của trà, của tinh dầu. Những ký ức thân quen, trìu mến về Tết Hà Nội xưa (chị Thủy vốn là người gốc Hà Nội) như len lỏi trong khắp tổ ấm của chị.

Chị cảm nhận được sự ấm cúng, bình an từ mùi của nhựa cây, của gỗ như tuyết tùng, pơmu, vertiver (cỏ hương bài); mùi của ký ức xưa cũ như hương nhài thoang thoảng mình từng hít hà mỗi lần đi qua nhà hàng xóm, hay hương bưởi như ngày xưa vương vấn trên tay mỗi khi được mẹ giao bổ bưởi cho cả nhà…

Và để cơ thể mình cũng thấm đẫm của tết, nhất định chiều 30, chị sẽ đi mua một nắm mùi già, đun lên, cho mình ngập trong làn hương ấy – làn hương của ký ức xưa cũ chưa hề xa.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI