Có nên share 'tình phí'?

18/11/2018 - 06:00

PNO - Tiền bạc là chuyện vô cùng tế nhị. Dù nó có vẻ như rạch ròi, phân minh, nhưng chính vì vậy nên lại là thước đo tình cảm rất “lung linh” tùy theo điều kiện và mức độ tình cảm của từng người.

Từ rất lâu, người ta đã quan niệm đàn ông có nghĩa vụ chi “tình phí”, phải trả tiền trong các cuộc hò hẹn. Gần đây, các bạn trẻ cho rằng, tiền nong càng rạch ròi càng tốt. Một số cuộc tranh cãi đã nổ ra trên những diễn đàn về việc có nên “share” (chia sẻ) tình phí. Điều này cho thấy rất rõ: nhiều phụ nữ trở nên độc lập, ghét dựa dẫm, phụ thuộc và không dễ gì số quà cáp, tiền “bao” các cuộc ăn chơi có thể “mua” được tình cảm của họ.

Co nen share 'tinh phi'?
 

Khi yêu nhau, anh Hùng và chị Hà đều đã ra trường, đi làm. Công việc và tiền bạc của cả hai khá ổn. Thế nên khi đi chơi chung, anh Hùng luôn giành phần trả tiền. Chị Hà là người tự trọng và độc lập, nên cứ anh trả tiền một bữa ăn thì chị nhất định giành trả tiền một bữa khác. Chỉ thế mà hai người giận hờn nhau. 

Anh Hùng nghĩ: chị Hà sòng phẳng thế nghĩa là không yêu mình. Là chị sợ mắc nợ, sợ những dính dáng, hệ lụy nếu chia tay nhau. Còn chị Hà thì nghĩ: để cho người ta trả tiền hoài, người ta nghĩ mình là loại con gái lợi dụng, dựa dẫm. Có lúc anh Hùng bảo: “Em cũng phải để cho anh có cái sĩ diện làm thằng đàn ông một chút” thì chị bảo “Làm đàn ông chẳng phải chỉ ở chuyện trả tiền khi đi ăn”. Cứ thế mà lời qua tiếng lại rồi giận nhau.

Xưa nay, nhiều câu chuyện xoay quanh việc con gái giận con trai vì… ky bo, không chịu chi tiền, chứ có ai lại giận nhau vì cùng giành nhau trả tiền. Hóa ra thời nay đã đổi khác, người phụ nữ chẳng còn phụ thuộc nữa và vì vậy, trong chuyện tình yêu đã nảy sinh những quan niệm khác trong vấn đề tài chính. 

Tiền bạc là chuyện vô cùng tế nhị. Dù nó có vẻ như rạch ròi, phân minh, nhưng chính vì sự rạch ròi và phân minh đó lại là thước đo tình cảm nên nó rất “lung linh” tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, quan niệm và cả mức độ tình cảm của từng người.

Minh chứng cho điều này, một cô bạn gái được gọi là hiện đại nhất trong nhóm kể lý do khiến cô đã quyết định chia tay với anh người yêu hai năm của mình. Biết anh không giàu có, tranh thủ lúc nào chia sẻ được là cô chia sẻ. Thế nhưng có một lần, họ kỷ niệm ngày bắt đầu “sống thử” với nhau ở một khách sạn khá đẹp ở ngoại ô thành phố. Lúc trả phòng đi về, anh chàng đã ngó lơ. Dù biết rằng chàng đang trong tình trạng “rỗng túi”, cô cũng không thể bỏ qua.

“Làm sao mà như thế được? Nếu mình là đàn ông, có chết đi nữa cũng phải kiếm ra tiền cho những dịp như vậy”. Thế là tan một tình yêu đã tưởng là rất hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau.

Cho nên, chuyện tiền bạc phân chia thế nào, không bao giờ là công thức nhất định “ai là người trả tiền?” được. Tùy thôi!

Đường Lam - Kinh doanh: Qua tiền bạc người ta có thể đánh giá ngầm về con người 

Theo tôi, trong mọi hoàn cảnh, bạn trai nên chủ động trả tiền. Nhưng phụ nữ không nên vì thế mà ỷ lại. Trong một số dịp, dù không lâm vào tình thế dở khóc dở cười kiểu như bạn trai hết tiền hay quên ví thì người nữ cũng nên chủ động đề nghị được trả tiền hoặc share chi phí. Như thế tạo ra trong suy nghĩ của nhau sự sẻ chia và tôn trọng, bởi tiền bạc là chuyện tế nhị, qua đó người khác có thể ngầm đánh giá ít nhiều về đối tượng của mình.

Co nen share 'tinh phi'?
 

Với tôi, người đàn ông nào chi tiêu, đáp ứng bất chấp cho mình tôi lại có cảm giác không an tâm, tin tưởng lắm. Nhưng ngược lại, ai mà ky bo, đắn đo thậm chí tính toán chi li, tôi cũng không chấp nhận được. 

Vân Anh - Biên tập viên: Yêu rồi mà share “tình phí”, kỳ lắm

Theo tôi thì giai đoạn đầu, khi mới quen nhau, chưa chính thức nói yêu thì hai bên nên share tiền như các bạn trẻ thời nay hay làm. Nhưng đến khi đã yêu nhau rồi mà còn share như thế thì tôi thấy… kỳ. Khi đã chính thức yêu nhau thì đàn ông nên sẵn sàng trả tiền và phải làm sao để đủ khả năng chi trả, còn phụ nữ thì luôn phải trong tư thế sẵn sàng chia sẻ với người đàn ông của mình khi cần thiết.

Co nen share 'tinh phi'?
 

Khi đi ăn chung, chơi chung, việc đàn ông trả tiền nhìn bao giờ cũng… đẹp hơn, lãng mạn hơn. Nhưng phụ nữ cứ vì thế mà lơ đi thì chẳng hay. Anh ấy có phải cái máy trả tiền đâu. Đã quyết định đi với nhau là đi đường dài, lâu bền, cứ một mình chi trả mọi khoản thì có lúc anh ấy hết chịu nổi cũng phải “bứt” thôi. Mà tôi nghĩ khi yêu thật sự, phụ nữ hay đàn ông cũng “xót” cho nhau, thấy người yêu cứ è cổ ra chi trả “tình phí” mà không suy nghĩ, không muốn chia sẻ thì không phải là yêu rồi.

Nói chung thì yêu cũng có nhiều giai đoạn, lại nhiều kiểu người, kiểu tính cách, cho nên chuyện tiền bạc cũng có nhiều kiểu xử sự. Tôi biết có những cô gái khi quen và yêu thì để cho người yêu chi trả và thích được nhận quà, không phải vì người ta muốn dựa dẫm hay lợi dụng, mà người ta cho rằng khi đàn ông đầu tư nhiều tiền vào một tình cảm nào đó thì sẽ... sợ mất, sợ uổng nên họ sẽ giữ, sẽ chung thủy. 

Rồi thì, còn tùy người phụ nữ quan niệm thế nào là yêu. Có người cho rằng, quan tâm chăm sóc bằng hành động là yêu. Có người lại cho rằng chi nhiều tiền mới là yêu. Nói chung là cứ “nồi nào gặp vung đó” thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, kể cả quan niệm về tiền bạc, cư xử trong tình yêu. Cái chính là cả hai cùng hài lòng.

Denis Vũ - Giám đốc marketing: Đàn ông thích bạn gái biết chia sẻ khó khăn

Từ xưa tới giờ, trong vấn đề này tôi thường là người trả tiền khi tôi có nhiều tiền hay đủ tiền. Khi tôi không có tiền thì người yêu tôi trả. Thật ra, là người có trách nhiệm với bản thân và người thân, ít khi tôi để cho mình rơi vào hoàn cảnh không có tiền. Rất hiếm, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẵn sàng nói cho người yêu của mình biết để chia sẻ khó khăn cùng mình. Đàn ông thường chọn người bạn gái biết chia sẻ khó khăn, tuy nhiên, tôi không bao giờ thoải mái khi bạn gái chi trả tiền cho các khoản chung. Tôi thương và lo cho họ, không muốn họ vất vả, lo nghĩ về tiền bạc. 

Co nen share 'tinh phi'?
 

Khi đi ăn chung, chơi chung, việc đàn ông trả tiền nhìn bao giờ cũng… đẹp hơn, lãng mạn hơn. Nhưng phụ nữ cứ vì thế mà lơ đi thì chẳng hay. Anh ấy có phải cái máy trả tiền đâu. Đã quyết định đi với nhau là đi đường dài, lâu bền, cứ một mình chi trả mọi khoản thì có lúc anh ấy hết chịu nổi cũng phải “bứt” thôi. Mà tôi nghĩ khi yêu thật sự, phụ nữ hay đàn ông cũng “xót” cho nhau, thấy người yêu cứ è cổ ra chi trả “tình phí” mà không suy nghĩ, không muốn chia sẻ thì không phải là yêu rồi.

Nói chung thì yêu cũng có nhiều giai đoạn, lại nhiều kiểu người, kiểu tính cách, cho nên chuyện tiền bạc cũng có nhiều kiểu xử sự. Tôi biết có những cô gái khi quen và yêu thì để cho người yêu chi trả và thích được nhận quà, không phải vì người ta muốn dựa dẫm hay lợi dụng, mà người ta cho rằng khi đàn ông đầu tư nhiều tiền vào một tình cảm nào đó thì sẽ... sợ mất, sợ uổng nên họ sẽ giữ, sẽ chung thủy. 

Rồi thì, còn tùy người phụ nữ quan niệm thế nào là yêu. Có người cho rằng, quan tâm chăm sóc bằng hành động là yêu. Có người lại cho rằng chi nhiều tiền mới là yêu. Nói chung là cứ “nồi nào gặp vung đó” thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, kể cả quan niệm về tiền bạc, cư xử trong tình yêu. Cái chính là cả hai cùng hài lòng.

Thúy Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI