Người vô gia cư co ro chống chọi cái lạnh đêm Sài Gòn

20/12/2017 - 09:04

PNO - Nhiệt độ ở TP.HCM đang xuống thấp, thời tiết se lạnh, nhất là thời điểm về khuya. Nhiều xe ôm, người vô gia cư đã phải dùng chăn, đốt lửa sưởi ấm để qua đêm giá rét.

 

Càng về khuya 20/12, thời tiết Sài Gòn càng lạnh, xuống đến 17 - 18 độ C. Nhiều người phải mặc áo ấm, nhanh chóng về nhà. 

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... vẫn còn nhiều người mượn lề đường, vỉa hè, ghế đá, công viên, gầm cầu... làm chỗ ngả lưng.

Nguoi vo gia cu co ro chong choi cai lanh dem Sai Gon
Người đàn ông chạy xích lô này dùng chăn mỏng để qua đêm lạnh. Ảnh chụp lúc 0g ngày 20/12, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.
Nguoi vo gia cu co ro chong choi cai lanh dem Sai Gon
Trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Q.1, một người vô gia cư co quắp người chống chọi cái lạnh với tấm vải bạt làm mền. 
Nguoi vo gia cu co ro chong choi cai lanh dem Sai Gon
Dưới cái lạnh 17 - 18 độ C, người đàn ông này trải chiếu, ngả lưng ngay cạnh bờ kênh, đường Trường Sa, P.7, Q.3.
Nguoi vo gia cu co ro chong choi cai lanh dem Sai Gon
Người đàn ông co rúm người trong cơn lạnh, không có một cái chăn để đắp.
Nguoi vo gia cu co ro chong choi cai lanh dem Sai Gon
Ông Hà Văn Mười Hai chạy xe ôm, đang nhóm lửa để sưởi ấm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1, nói: "Mấy hôm nay trời lạnh, khách hàng cũng ít hơn. Càng về khuya, trời càng lạnh, nên phải đốt lửa để sưởi ấm chờ khách".

Hoài An - Duy Quan 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI