Chơi bập bênh ở khu tị nạn

09/11/2018 - 10:50

PNO - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chính thức ra mắt sân chơi đầu tiên cho trẻ em tại khu trại tị nạn Za’atari ở Jordan vào cuối tháng Mười vừa qua.

Choi bap benh o khu ti nan
 

 Đây là một trong những nỗ lực của Jordan trong chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm sóc trẻ tị nạn chịu nhiều thiệt thòi. Điểm đặc biệt của khu trò chơi vận động này là có cả những thiết bị hỗ trợ cho trẻ khuyết tật, tạo không gian mở và thân thiện cho tất cả trẻ em ở khu tị nạn này. 

Ông Robert Jenkins, đại diện UNICEF ở Jordan cho biết: “Trong những cộng đồng chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng xã hội, trẻ em khuyết tật thường bị lãng quên và dường như bị gạt ra khỏi đời sống”. 

Trong khu trại tị nạn này có đến 4.000 trẻ em khuyết tật. Công trình khu vui chơi này sẽ là một trong những không gian chung giúp các em hòa nhập với bạn bè. 

Bên cạnh đó, UNICEF và chính quyền Jordan cũng sẽ tiếp tục xây dựng những trường học công lập, tạo điều kiện cho tất cả trẻ tị nạn đều có cơ hội đến trường. 

UNICEF cũng đã có kế hoạch sẽ xây dựng thêm 6 trường mẫu giáo, hỗ trợ các gia đình có con quá nhỏ. 

(theo irishexaminer, UNICEF, People)

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI