Về già, mẹ ước mơ gì?

15/06/2018 - 14:00

PNO - Con trai 8 tuổi đi chơi bên hàng xóm về sà vào lòng hỏi mẹ như thế.

- Ưm… bây giờ mẹ chưa già nên không biết nữa.

- Mẹ phải biết chứ! Như bà ngoại của thằng Quân chỉ ước tụi nó bớt quậy cho bả nghỉ khỏe một ngày.

Ve gia, me uoc mo gi?
Ảnh minh họa

- Vậy còn con, về già con ước mơ gì?

- Trời! Giờ Bo mới 8 tuổi mà mẹ hỏi về già xa quá hà!

- Ờ hén, vậy lớn lên con có ước mơ gì? Tôi hòa vào trò chơi của con.

- Bo ước mơ ít lắm. Một công việc dư tiền nuôi mẹ cho mẹ khỏi đi làm dang nắng dầm mưa bị bệnh nè; một căn nhà ba tầng cho mẹ ở để mẹ trồng rau và trồng hoa thoải mái nè; một bầy chó xù đẹp ơi là đẹp, thơm ơi là thơm nè…

- À... ít quá hén? Nhưng mà sao toàn cho mẹ không vậy? Còn cái gì cho con?

- Dạ, thì bầy chó xù là cho Bo đó. Lúc đó Bo sẽ khuyến mãi cho mẹ một chiếc xe du lịch để sáng sáng mẹ lái xe đi ăn sáng với bầy chó của Bo. Về nhà mẹ không phải làm gì cả, chỉ xem phim và tắm chó, chải lông chó thôi.

- Í ẹ. Mẹ bị viêm xoang, dị ứng lông chó đó!

- Không sao, không sao, chó xù của Bo rất sạch rất thơm, mẹ không dị ứng đâu mà lo.

- Ờ hén?

- Ủa mà mai mốt khi Bo lớn, Bo giàu, Bo nuôi mẹ như vậy thì ước mơ của mẹ là gì?

- Ước mơ của mẹ là anh em con luôn khỏe mạnh, hòa thuận yêu thương nhau.

- Không, cái đó là dành co anh em Bo, còn cái gì dành cho bản thân mẹ kìa?

Ôi chu choa, nay cu cậu 8 tuổi biết dùng từ “bản thân” nữa kìa. Nhìn cái miệng xinh xinh nhếch lên nhếch xuống biểu cảm mà thấy đáng yêu chi lạ.

Ve gia, me uoc mo gi?
Ảnh minh họa

- Ừm… cái này con hỏi mẹ mới nói đó nha! Là mẹ thích đi làm từ thiện. Ước mơ là con cho mẹ bao nhiêu tiền, mẹ sẽ để dành hết, rồi gặp ai nghèo khó hoạn nạn là mẹ cho!

- Hông được… hông được… cái đó cũng là dành cho người khác rồi (ý con muốn nói là người khác được nhận). Cái gì cho bản thân mẹ á!

- Ủa mà sao phải hỏi ước mơ của mẹ chi hoài vậy?

- Vì Bo thấy thương bà ngoại thằng bạn Quân… bà già rồi mà phải nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp đồ chơi cho tụi nó, giặt quần áo và la hét tụi nó đừng nhảy lung tung, đừng chọt tay vào ổ điện, đừng chơi dao… thấy cực quá. Có cách nào cho người già khỏe không mẹ?

- Có. Đó là cách con cháu ngoan là ông bà cha mẹ khỏe thôi à.

Cu cậu gật gù rồi nũng nịu “mượn cái chân mẹ Bo nằm đọc sách chút”. Chút mà đã ngủ mất rồi. Mẹ vuốt mái tóc thơm mùi nắng của con mà thương yêu ngập lòng bởi con còn quá nhỏ mà đã biết quan tâm tới mẹ rồi. Con trai ạ, mẹ chẳng mơ ước gì cao xa quá tầm tay đâu, bây giờ và mai kia cũng vậy, chỉ cần mẹ con ta khỏe mạnh, thương yêu nhau là đủ lắm rồi.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI