Tình người tìm đâu?

09/04/2015 - 15:26

PNO - PN - Đau đớn, xót xa, căm phẫn đến nghẹn lòng là cảm giác của tôi khi xem và đọc bài phóng sự về các “ác mẫu” ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức - TP HCM)hành hạ trẻ em nhiễm HIV.

edf40wrjww2tblPage:Content

Những cú tát giáng trời bằng tay, bằng dép vào đầu vào mặt, chân đá, véo tai, dọa nạt, nhồi thức ăn của các “ác mẫu” với những đứa trẻ không khác gì đang dày vò một con vật cứ ám ảnh mãi trong đầu, tôi không đủ can đảm để xem lại một lần nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên báo chí phanh phui chuyện các bảo mẫu bạo hành trẻ em nhưng lần này, những đứa trẻ bị hành hạ đáng thương gấp nhiều lần. Bởi các em đã bị cha mẹ bỏ rơi, mắc bệnh thế kỷ nên thời gian sống rất ngắn ngủi. Đáng lẽ các em phải được yêu thương thật nhiều, bù đắp những thiệt thòi bất hạnh mà số phận trớ trêu sắp đặt từ khi mới lọt lòng.

Nếu như ở những vụ bạo hành khác, những đứa trẻ bị bảo mẫu đánh đập còn được vòng tay ba mẹ che chở, bù đắp lại đau đớn về tinh thần lẫn thể xác còn những đứa trẻ nhiễm HIV này, ai có thể nâng đỡ cho các em khi đã phải chịu phận mồ côi.

Tinh nguoi tim dau?
 

Cuộc sống của các em rất ngắn sao còn nỡ đành đọa như vậy. Là một người đã làm mẹ, tôi thắt lòng khi thấy những bàn tay yếu ớt giơ lên để né những cú tát như một bản năng vì dường như các em không biết bấu víu vào đâu nữa. Thử hỏi, các “ác mẫu” kia có còn là con người nữa không khi nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy, các em có tội tình gì?

Không biết, rồi đây, các “ác mẫu” kia liệu có thanh minh rằng vì muốn các cháu khỏe, tăng cân nên mới ép ăn như vậy và mọi chuyện lại đâu vào đó. Thiết nghĩ, nếu đã không có lòng thương yêu trẻ thì đừng chọn nghề nuôi dạy trẻ. Chắc hẳn những bảo mẫu này cũng có con có cháu, sao một chút tình người còn không có nói gì đến yêu thương trẻ em.

Đừng bao biện rằng vì trình độ văn hóa thấp hay tâm lý không bình thường nên các bảo mẫu mới hành động như vậy. Bởi tình thương yêu con người là thứ tình cảm tự nhiên nguyên sơ nhất, sinh ra đã có, mỗi người ai cũng có một trái tim. Đã đến lúc, các cấp có thẩm quyền phải xem xét lại trách nhiệm, trừng trị những kẻ ác tâm, đảm bảo môi trường sống an toàn, đầy yêu thương cho đứa trẻ bất hạnh này. Bởi các em đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau, đừng làm cuộc đời ngắn ngủi của các em thêm đọa đày đau khổ.

Tôi hy vọng, từ nay sẽ không còn nghe thêm về một vụ bạo hành trẻ em nào nữa. Vì mỗi lần như thế, trái tim của những người làm cha, làm mẹ lại nhói đau và hoang mang, không biết tin tưởng vào ai để đảm bảo cho con mình một môi trường an toàn lành mạnh để vui chơi và khôn lớn.

BẢO AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI