Mẹ lỗi thời hay con gái 'bất thường'?

06/03/2015 - 17:28

PNO - PN - Dù đã nghỉ việc ở công ty gần 2 năm nay và chọn việc kinh doanh hàng điện tử qua mạng nhưng Trang không nói cho mẹ và gia đình ở quê biết.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Vì Trang thừa hiểu với tư tưởng cổ của mẹ, cô nhất định sẽ bị lôi về quê rồi mẹ sẽ xin cho cô một công việc ổn định ở công ty nhà nước và chờ già nhận lương hưu. Mẹ cũng sẽ dùng mọi biện pháp ngoại giao để mai mối, tìm cho cô một tấm chồng chống “ế”.

Me loi thoi hay con gai 'bat thuong'?

Theo quan niệm của mẹ Trang thì phụ nữ tuổi 30 đồng nghĩa với ế chồng. Khi Trang 27 tuổi, mẹ cô đã phát hỏa lên vì hay tin Trang chưa có người yêu. Mỗi lần về quê, đi giỗ chạp, đám cưới, đám hỏi hàng xóm, bà con, mẹ đều rao với mọi người: “Tui có đứa con gái gần 30 tuổi, chưa có chồng, anh/chị/cô/chú có mối nào được làm mai cho con gái của tôi”.

Nhiều lần trước mặt mọi người, Trang muối mặt khi thấy cảnh mẹ rao mình như người ta rao bán cá tôm sắp bị ôi thiu. Trong khi Trang lại có quan niệm khi chưa có người yêu, chưa vướng bận chồng con là khoảng thời gian người phụ nữ tận hưởng tự do, hạnh phúc và đầu tư cho sự nghiệp. Tiền bạc kiếm được ngoài khoản giúp cha mẹ, dành dụm sổ tiết kiệm, Trang còn trích một phần đi du lịch đây đó, trải nghiệm cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc.

Không chỉ khác nhau về quan niệm chồng con, ngay cả việc ăn mặc, sửa soạn của hai mẹ con cũng “lệch” nhau. Mẹ Trang thích con gái phải mặc quần áo bông hoa, màu sắc sặc sỡ. Mỗi lần thấy con mặc áo màu xám, đen, lông chồn, họa tiết đơn giản là mẹ cau mày, nhăn nhó hỏi: “Cái áo này bao nhiêu tiền vậy con?”. Trang hồn nhiên, trả lời: “Hàng hiệu mắc lắm mẹ, năm trăm ngàn đó”. Mẹ Trang bĩu môi, chê: “Con gái bà A, B, C…mua cái áo có 50.000đồng mà cả vườn bông, đẹp quá trời đâu giống cái áo của mày như áo con trai”.

Do ở thành phố hay cảnh giác sợ cướp giật nên Trang ít khi đeo nữ trang ra đường nhưng mẹ cô lại cho rằng phụ nữ phải đeo vòng vàng, nhẫn, dây chuyền mới đẹp. Mỗi lần đi đến nhà ai, mẹ bắt Trang lấy hết nữ trang ra đeo. “Đi làm thành phố về mà không có miếng vàng nào trên người mất mặt với hàng xóm. Họ khinh mình nghèo”. Trang bực mình vì mẹ ép cô đeo nữ trang kiểu có bao nhiêu “quất” hết lên người. Khoe của kệch cỡm khiến cô không thoải mái trước những con mắt săm soi, tò mò của mọi người xung quanh.

Me loi thoi hay con gai 'bat thuong'?

Ngày còn sinh viên, Trang siêng về nhà thăm cha mẹ nhưng dần dà, cô lại ngại về quê. Không phải vì Trang không nhớ cha mẹ mà vì mỗi lần ở nhà cô không còn cảm giác thoải mái. Công việc buôn bán ở thành phố bận bịu, thức đêm thức hôm nên khi về nhà, Trang chỉ mong có thêm thời gian ngủ nướng. Nhưng cứ 5 giờ sáng là mẹ biến thành cái đồng hồ báo thức, gọi í ới bên tai. Mẹ luôn miệng cằn nhằn: “Con gái chưa chồng mà ăn trưa ngủ nướng hàng xóm họ cười chê. Phải tập dậy sớm, nấu ăn, dọn dẹp sau này lấy chồng ai làm cho cô. Tôi già cả đâu theo hầu cô hoài”. Những khi nghe mẹ càu nhàu, Trang lại nhớ cái nhà trọ ấm áp tiện nghi của mình với chăn êm nệm ấm, máy lạnh, máy nghe nhạc…và những giấc ngủ ngon lành.

Năm nay, Trang đã chạm ngưỡng 30, Tết cô không về nhà mà chọn Tour du lịch xuyên Việt. Cô hạnh phúc với cuộc sống độc thân và chưa bao giờ cảm thấy áp lực phải kiếm được tấm chồng bằng mọi giá. Trang sợ nhất là phải đối mặt với bài ca “ế ẩm” của mẹ. Dù công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập tăng đều đều, cô đã tậu được một miếng đất nho nhỏ ở ngoại thành nhưng Trang vẫn chưa dám nói cho mẹ biết chuyện cô tự kinh doanh. Nhất là việc bán hàng trên mạng thường ở lì trong nhà, Trang sợ mẹ lại khóc than: “Con gái vừa ế lại vừa thất nghiệp, định báo đời cha mẹ hay sao?”.

Dường như quan niệm sống của Trang và mẹ cô quá khác xa nhau khiến hai mẹ con ít khi có cơ hội tâm sự, chuyện trò như ngày cô còn nhỏ. Đôi lần Trang bộc bạch với bạn bè chuyện cô thường nghi ngờ “bản thân mình có suy nghĩ không bình thường hay tại mẹ mình lỗi thời”. Nhưng một điều ai cũng nhìn ra là giữa cô và mẹ ngày càng có khoảng cách.

HƯỚNG DƯƠNG

Mẹ và con gái là mối quan hệ rất thân, nhưng đôi khi giữa hai mẹ con cũng có nhiều “niềm riêng làm sao nói hết”. Báo Phụ Nữ mong được làm chiếc cầu nối để mẹ và con gái trao đổi tâm tình với nhau. Hãy viết ra những gì mẹ muốn nói với con gái, con gái muốn thưa với mẹ để mẹ con mình luôn có nhau trên đời.

Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI