Không dám làm mẹ vì chồng nhậu

21/04/2014 - 11:36

PNO - PNO - Gần nửa đêm, chuông điện thoại reo. Không cần nhìn chị cũng biết người gọi là anh. Chị bấm nút nghe, đầu bên kia là tiếng anh lè nhè hát: “Alô, a lô, em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không?...” Như...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh là chủ của một công ty tư nhân, sau giờ làm thường xuyên có những cuộc nhậu thâu đêm. Công ty càng phát triển, những cuộc nhậu của anh càng dày đặc hơn. Lý do để anh đi nhậu thì vô vàn, nào là bàn việc với đối tác, đàm phán hợp đồng, giao lưu với đồng nghiệp, bạn bè… Với anh, cuối tuần cũng không phải là ngày nghỉ mà là ngày có nhiều thời gian hơn để... nhậu.

Khong dam lam me vi chong nhau
 

Sức khỏe xuống cấp của anh và cả những cuộc xung đột trên bàn nhậu khi rượu bia làm con người ta mất kiểm soát luôn là nỗi lo thường trực trong chị. Anh chị đến với nhau khi cả hai không còn trẻ. Chị đã ngoài 30 nên luôn đau đáu ước mơ về những đứa con. Tuy nhiên, giấc mơ làm mẹ của chị mãi chưa thể thành hiện thực. Nhìn chồng về nhà trong bộ dạng say khướt, chị không dám nghĩ đến chuyện có con, dù đang trong những ngày có cơ hội thụ thai cao nhất. Chị sợ anh dùng rượu bia quá nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mạnh và trí tuệ của con. Chị vào các diễn đàn trên mạng, thấy không ít người vợ cũng bất an như chị vì mong muốn có con nhưng chồng lại cứ thường xuyên nhậu nhẹt kiểu như chồng chị. Chia sẻ những lo lắng đó với anh, anh luôn bao biện: “Anh có muốn thế đâu nhưng công việc của anh nó đòi hỏi phải như thế để mở rộng mối quan hệ làm ăn”.

Chị không muốn bỏ anh cũng như không muốn bỏ ước mơ làm mẹ. Giá như anh biết trân trọng sức khỏe của bản thân, nghĩ đến tương lai con cái chút. Giá như mọi người cùng chung tay từ bỏ thói nhậu nhẹt ra khỏi công việc....


MAI VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI