'Cả mùa Worl Cup thua có mười mấy chai thôi à'

16/07/2018 - 06:00

PNO - Tổng kết World Cup tôi thấy, đàn ông hào hứng bao nhiêu, đàn bà lo lắng bấy nhiêu. Nhóm bạn tám đứa, thì y như rằng, tám ông chồng đều cá độ. Có ông, thua cũng nhậu, thắng cũng nhậu, thức khuya nhiều nên trông thật thảm hại.

Trận chung kết World Cup khép lại với nhà vô địch Pháp, nhìn khuôn mặt thảm hại của chồng, tôi biết anh thua bộn. Hỏi thì anh bảo cả mùa “thua có mười mấy chai  thôi à”. Vì sợ tôi xót tiền nên anh nói vậy, chứ đêm nào có trận  đấu, tôi đều nghe anh điện thoại cá độ, mà trận nào cũng vài ba “chai” (một chai là một triệu đồng).

Anh bảo “kèo trên” năm nay thua… sặc máu, mà anh thì toàn đứng “kèo trên”. Tới trận chung kết anh đổi chiều thì lại ra nông nỗi. Tôi hậm hực nói với anh rằng, người ta đá, chớ có phải chính anh đá đâu mà bày đặt kèo này kèo nọ, chồng tôi nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi nói "đàn bà thì biết gì”.

Chồng tôi nói vậy mà nghe được sao? Nồi cơm bát gạo trong nhà vì bóng đá mà hao vơi, liệu đàn bà có thản nhiên đứng ngoài cuộc? Thử hỏi, có mấy ông chồng, khi đã lao vào trò cá độ, thì biết “liệu cơm gắp mắm”?

'Ca mua Worl Cup thua co muoi may chai  thoi a'
Chồng nhìn vợ như nhìn người ngoài hành tinh. Hình minh họa

Tôi biết với rất nhiều đàn ông, họ quan niệm, coi world Cup phải cá độ chút chút, thì coi mới hào hứng. Hơn nữa, bốn năm mới có một lần, kiểu gì cũng phải xem, phải cá. Người thì cá độ bằng tiền, hoặc bằng những chầu nhậu, có người vì thua quá nhiều, đến nỗi tự tử, xem như mang cả tính mạng ra mà cá cược.

Mùa World Cup nào, cũng có người nhảy cầu bỏ mạng, hoặc có những người sống không bằng chết vì nợ nần chồng chất. Tôi nói với chồng, tinh thần thể thao, đâu cần phải cá cược. Chỉ cần thức khuya để xem, là đã thể hiện tình yêu bóng đá rồi. Lần nữa, chồng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. 

Trở lại chuyện thua độ, tôi hỏi chồng tôi: “Anh bảo anh thua mười mấy chai, là mười mấy chai? Mười một, hay mười chín chai?”. Chồng tôi trả lời: “Thì hơn mười chai, mà chưa tới hai mươi chai”. Chồng cứ ỡm ờ thế, tôi cũng chẳng tra hỏi làm gì. Tôi biết có... đánh chết, anh ấy cũng không khai thiệt, vì vừa sợ tôi xót tiền, vừa xấu hổ vì thua.

Thật ra, với mức thua đó, không phải là quá lớn so với mức lương chồng tôi làm ra. Nhưng tôi nghĩ, làm vợ, tôi không thể không nhắc nhở chồng. Tôi có thể ca bài ca… con cá rằng, số tiền ấy, anh có thể thay mới cái máy lạnh, chớ cái máy cũ đang rất hao điện đấy.

'Ca mua Worl Cup thua co muoi may chai  thoi a'
World Cup, vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời. Hình minh họa.

Không ít đàn ông làm lương ba cọc ba đồng, còn là lao động chính trong nhà, cũng bày đặt cá độ. Để rồi lỡ thua, mà vợ con không thể … may miệng, đành phải đi mượn mỏ, chi tiêu bị cắt xén có khi đến cả năm trời, hỏi có phải quá liều mạng không?

World Cup, đàn ông hào hứng bao nhiêu, đàn bà lo lắng bấy nhiêu. Nhóm bạn tám đứa, thì y như rằng, tám ông chồng đều cá độ. Có ông, mùa World Cup nhậu mệt nghỉ, vì thua cũng nhậu, thắng cũng nhậu, thức khuya nhiều, nên gầy đi mấy ký, trông thật thảm hại. Suy nhược vì bóng đá, cũng chẳng lấy đâu ra sức khỏe mà “giao ban”, nên World Cup, vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời.

'Ca mua Worl Cup thua co muoi may chai  thoi a'
Thua cũng nhậu, thắng cũng nhậu. Hình minh họa

Thương nhất là mấy bà vợ có chồng cầm cố nhà cửa để cá độ. Mức độ này, chỉ có thể nói là “cạn lời”. Tôi trộm nghĩ, vợ mà bán được, chắc cũng bán để cá độ chứ chẳng chơi.

World Cup đi qua, biết bao gia đình vì chồng thua độ mà vợ chồng lục đục, thậm chí tan vỡ. Nợ nần là nỗi ám ảnh của không chỉ bản thân người thua cược, mà mẹ cha, vợ con gánh thêm gánh nặng quá sức. Hỡi đàn ông, đừng để World Cup qua đi, nợ nần ở lại.

                                                                             Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI