Bộ ảnh ‘Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích’ – Lời hồi đáp cho câu hỏi ‘Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào…’

13/09/2018 - 20:00

PNO - Vẫn chưa hết trăn trở vì bộ ảnh “Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào…”, cộng đồng mẹ bỉm sữa Việt lại một lần nữa “đứng ngồi không yên” với sự xuất hiện của bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích”.

Ngày 5/9 vừa qua, tại hàng loạt các trường trong địa bàn TP.HCM, hình ảnh một cậu bé ôm trong lòng bức hình một bạn khác đang mang theo rất nhiều huy chương, cùng một câu hỏi lớn “Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào như bạn ấy, bố mẹ có hết thương con không?” đã khiến dư luận xôn xao. Bộ ảnh xuất hiện đúng vào dịp tựu trường, khi trẻ bắt đầu trở lại với guồng quay hối hả và những áp lực vô hình của một năm học mới.

Bo anh ‘Chang can vo dich, chi can con thich’ – Loi hoi dap cho cau hoi ‘Neu con khong the lam bo me tu hao…’
 

Câu hỏi đúng lúc, đúng thời điểm gợi lên sự trăn trở lớn trong lòng các bậc làm cha, làm mẹ.

Từ bao giờ, yêu thương lại trở thành gánh nặng trên vai con?

Từ bao giờ, tình yêu của ba mẹ lại trở thành hai vế nếu…thì…?

“Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” – Lời hồi đáp ngọt ngào, trả yêu thương về đúng nghĩa

Một lần nữa khẳng định lại tình yêu vô điều kiện dành cho con trẻ, bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” của Ovaltine trong thời gian gần đây chính là lời phản hồi ngọt ngào của các ông bố bà mẹ trao cho con yêu của mình.

Bo anh ‘Chang can vo dich, chi can con thich’ – Loi hoi dap cho cau hoi ‘Neu con khong the lam bo me tu hao…’
 
Bo anh ‘Chang can vo dich, chi can con thich’ – Loi hoi dap cho cau hoi ‘Neu con khong the lam bo me tu hao…’
 

“Mẹ không cần con luôn dẫn đầu mọi cuộc thi đấu”

“Mẹ không cần con nghĩ về ngôi vô địch mỗi khi đêm đến”

“Mẹ không cần con luôn hừng hực năng lượng để tranh đấu”…

Bộ ảnh đưa ra rất nhiều tình huống nhỏ, nhưng hết sức chân thực, phản ánh đúng áp lực mà trẻ con thời nay phải gánh trên vai mình, kèm theo đó là những câu nói của mẹ dành cho con.

Nếu như ở bộ ảnh “Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào…”, các ông bố bà mẹ chỉ đang tự băn khoăn với việc “ngôi vô địch có phải là tất cả” thì bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp “ngôi vô địch không phải tất cả. Chính những niềm vui mà trẻ đạt được mới chính là mục tiêu cuối cùng”.

Khi niềm vui là đích đến cuối cùng

Bo anh ‘Chang can vo dich, chi can con thich’ – Loi hoi dap cho cau hoi ‘Neu con khong the lam bo me tu hao…’
 
Bo anh ‘Chang can vo dich, chi can con thich’ – Loi hoi dap cho cau hoi ‘Neu con khong the lam bo me tu hao…’
 

“Mẹ chỉ cần con được dẫn đường tới niềm vui”

“Mẹ chỉ cần con sống với những niềm vui trong những giấc mơ”

“Mẹ chỉ cần con luôn sẵn sàng năng lượng để làm điều con vui”

Không còn những kỳ vọng lớn lao và những áp lực vô hình trên vai con trẻ, sự lặp đi lặp lại liên tục của việc “Mẹ không cần…” và “Mẹ chỉ cần…” trong bộ ảnh đã khẳng định mạnh mẽ sự quan trọng của niềm vui hơn ngàn ngôi vô địch.

Đây cũng là thông điệp Ovaltine muốn gửi đến các bậc phụ huynh Việt Nam thông qua bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích”. Giống như thông điệp trong quyển sách Gốc rễ của niềm hạnh phúc lúc trưởng thành bắt nguồn từ tuổi ấu thơ (tạm dịch) của Edward Hallowell, nhà tâm lý học trẻ em, một đứa trẻ hạnh phúc là tiền đề cơ bản cho một cuộc sống thành công về sau, Ovaltine cũng muốn nhấn mạnh lại tầm quan trọng của niềm vui trong quá trình học hành, cũng như vui chơi của trẻ em. Ngôi vô địch sẽ chẳng còn là gì nếu con không có được niềm vui khi cầm trong tay chiến thắng. Những huy chương vàng sẽ chẳng quan trọng, nếu môi con vắng bóng nụ cười vui. Cùng Ovaltine đồng hành và tiếp “năng lượng” để con thỏa sức khám phá “ngàn niềm vui”, mẹ nhé! Khám phá bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” tại đây: https://bit.ly/2xc8pXS

H. Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI