'Vì một thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em': Tôi vẫn thường nghe tiếng phụ nữ khóc giữa đêm

15/10/2017 - 17:09

PNO - Ngọn nguồn sâu xa của vấn đề bạo lực, bạo hành và sự chịu đựng là do phụ nữ chưa làm chủ kinh tế.

Trước tiên, bản thân phụ nữ, trẻ em phải nhận thức đầy đủ về quyền lợi bản thân, từ đó có ý thức tự bảo vệ mình. Tôi vẫn thường nghe thấy tiếng khóc giữa đêm khuya của những người phụ nữ vọng lại từ nhà hàng xóm do bị chồng bạo hành, nhưng tôi lại không nghe bất kỳ một tiếng kêu cứu hay thấy sự can thiệp nào của những người xung quanh.

Tôi nghĩ, một khi người phụ nữ chấp nhận đòn roi như là số phận thì không ai có thể giúp họ. Ở thành phố chúng ta, chuyện đánh đập vợ con vẫn còn xảy ra. Hội Phụ nữ đã phát huy vai trò của mình trong việc bênh vực phụ nữ, đấu tranh cho quyền sống của phụ nữ. Hội cần tiếp tục tuyên truyền, giúp cho phụ nữ nhận thức đúng đắn về bản thân, sau đó, cung cấp cho họ những cách thức, phương tiện để họ khẳng định, cũng như bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngọn nguồn sâu xa của vấn đề bạo lực, bạo hành và sự chịu đựng là do phụ nữ chưa làm chủ kinh tế. Do đó, Hội cần đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những phụ nữ có nhu cầu.

Phạm Hồ Quốc Đại (P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI