Quận 6: Thêm một mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

08/08/2018 - 07:30

PNO - Sau nhiều năm sống chật vật trong ngôi nhà tập thể đã xuống cấp trầm trọng, từ nay ba chị em bà Vưu Thị Mai có một nơi ở tươm tất, ấm áp.

Ngày 7/8, Hội LHPN Q.6 đã tổ chức trao Mái ấm tình thương cho hộ bà Vưu Thị Mai (154d/1 Lê Quang Sung, P.6, Q.6). Đây là hộ gia đình gồm ba phụ nữ đơn thân người dân tộc Hoa. 

Quan 6: Them mot mai am tinh thuong cho phu nu ngheo
Bà Vưu Thị Mai (người đứng bên trái) nhận quyết định trao Mái ấm tình thương.

Ba chị em bà Mai đều trên dưới 60 tuổi, mất sức lao động, sống nương tựa nhau bằng những công việc lặt vặt ở khu phố chợ. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN P.6, Q.6 - cho biết: “Lẽ ra hộ bà Mai đã được chọn trao tặng Mái ấm tình thương từ hai năm trước, nhưng do đây là dãy nhà tập thể, liền kề nhau, nên với số tiền hỗ trợ 40 triệu như trước đây thì không đủ chi phí mua vật liệu, sửa chữa lại nhà. Rất may năm 2018 này, Hội LHPN quận đã tăng giá trị Mái ấm tình thương lên 60 triệu đồng/căn, gia đình bà Mai mới có cơ hội xây dựng lại nhà”. 

Quan 6: Them mot mai am tinh thuong cho phu nu ngheo
Đại diện chính quyền, Hội phụ nữ và nhà tài trợ chia sẻ niềm vui cùng gia đình bà Mai.

Được biết, kinh phí xây dựng căn nhà hơn 60 triệu đồng, trong đó, 60 triệu do Hội LHPN quận vận động Doanh nghiệp Thanh Trúc hỗ trợ, số tiền vài triệu còn lại là toàn bộ tích cóp nhiều năm trời của cả ba chị em bà Mai. Vì vậy, nhận được căn nhà ngay giữa mùa mưa bão, các bà vui mừng, xúc động vô cùng. Tại buổi lễ, ba chị em rối rít nói lời cảm ơn Hội phụ nữ, chính quyền và nhà tài trợ đã chung tay cho chị em mình mái ấm.

Trang Trương - Châu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI