Những người sống nhân ái, lạc quan, yêu đời

28/06/2019 - 12:00

PNO - Dù trẻ hay già, kinh tế còn khó khăn, nhưng họ đều sống nhân ái, lạc quan, yêu đời, gắn bó với các hoạt động xã hội, sẵn sàng hỗ trợ tiền và công sức để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo.

Tại lễ tuyên dương 24 "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” và 16 gương “Người con hiếu thảo” năm 2019 do Hội Liên hiệp phụ nữ cùng Hội Liên hiệp thanh niên quận 2 phối hợp tổ chức sáng 27/6, những nỗ lực vượt khó, vun vén hạnh phúc và sống vì cộng đồng của các thành viên trong những gia đình này đã khiến đại biểu xúc động.

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội LHPN quận 2 - phát biểu khai mạc chương trình.
Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Đại diện các gia đình và gương người con hiếu thảo chia sẻ câu chuyện về gia đình mình.

Bà Phan Thị Thúy Nga, sinh năm 1961 ở khu phố 4, phường Bình An gắn bó với “Bếp yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình An từ năm 2015 đến nay. Bếp chăm lo 2 - 3 bữa ăn miễn phí cho những trẻ em sống tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác (chùa Diệu Giác, Q.2).

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Ông Võ Văn Việt (thứ 2, từ phải qua) - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 2 - tặng hoa chúc mừng các gương điển hình tham gia giao lưu trong chương trình. 

Từng là tài xế xe du lịch, sau đó bà Nga chuyển sang làm tóc rồi nấu bún riêu, hủ tíu bán tại nhà. Không chỉ trực tiếp nấu bữa cơm cho trẻ mồ côi, bà còn tiết kiệm tiền chợ ủng hộ 500.000đ/tháng vào quỹ Bếp yêu thương. Chồng bà - ông Nguyễn Văn Trí, sinh năm 1962 - là công nhân. Dù rất bận công việc cơ quan, song mỗi lần thấy vợ đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho trẻ, ông Trí lại xắn tay phụ giúp.

Hai cô con gái của bà Nga trưởng thành từ phong trào Đoàn, Đội, giờ đều là đảng viên. Ba mẹ con bà hiện là hạt nhân của các hoạt động văn nghệ, hội thi, hội diễn do phường, quận tổ chức.

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội LHPN quận 2 - trao giấy khen biểu dương các gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1962 và ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1960 luôn được người dân khu phố 1, phường Cát Lái nhắc đến như tấm gương về nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình. Ông Quang làm lái xe đưa rước công nhân Công ty xi măng Hà Tiên 1 từ năm 1988. Hồi đó, bà Lan nuôi heo, tiền lời không bao nhiêu, chi tiêu trong nhà đều trông chờ đồng lương của chồng.  

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Bà Trần Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 2 - gắn huy hiệu Người con hiếu thảo cho các tấm gương.

Nhờ nỗ lực, cộng với uy tín, về sau bà Lan được bầu làm Phó rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (đã nghỉ hưu), Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN phường Cát Lát. Ngoài việc giới thiệu phụ nữ nghèo vay các nguồn vốn của Hội, bà còn bỏ tiền túi cho chị em mượn đầu tư hàng bán tạp hóa, quán ăn trong đợt cao điểm cận Tết Nguyên đán hàng năm.  

Là con dâu, chị Hoàng Thị Vân, sinh năm 1978, người dân tộc Tày ở khu phố 4, phường Bình An vừa dạy bảo ba đứa con nhỏ, vừa kề cận thuốc men, cơm nước cho ba mẹ chồng. Mẹ chồng chị bị tai biến, bà thường ngồi một chỗ, ăn uống, vệ sinh cá nhân phải nhờ trợ giúp từ con dâu. Dù làm việc nhà quần quật nhưng chị Vân vẫn thích tham gia phong trào phụ nữ, từ một hội viên ưu tú, nay chị đã được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ Phụ nữ 54, khu phố 4, phường Bình An.

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Anh Lê Minh Trí - Phó Bí thư Quận Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận 2 - tặng quà cho những Người con hiếu thảo.

Trong buổi lễ, đại biểu tham dự còn có dịp giao lưu với những đôi vợ chồng người con hiếu thảo Nguyễn Thị Chi - Hoàng Văn Quán (khu phố 2, phường Thảo Điền), Lê Thị Hà - Vương Hồng Chí Cường (phường Bình Khánh), anh Ngô Văn Sơn (phường Thạnh Mỹ Lợi).

Nhung nguoi song nhan ai, lac quan, yeu doi
Đại biểu chụp hình kỷ niệm cùng các gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu và gương người còn hiếu thảo.

Dù lớn tuổi hay kinh tế gia đình khó khăn, những tấm gương nêu trên đều sống lạc quan, gắn bó với các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường và luôn sẵn sàng hỗ trợ tiền, công sức để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Với họ “cho đi” cũng là cách vun bồi hạnh phúc.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI