Hội viên và chiến sĩ hợp lực vì cộng đồng

08/10/2018 - 07:27

PNO - Ngày 7/10, tại H.Cần Giờ, TP.HCM, Hội LHPN Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã phối hợp tổ chức Ngày phụ nữ vì cộng đồng lần thứ X, năm 2018 với chủ đề “Tiếp sức cùng biển đảo thân yêu”.

Hoi vien va chien si hop luc vi cong dong
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM thăm hỏi, tặng quà cho bà Lê Thị Chơi ở khu phố Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh

Sáng tinh mơ, tại công viên ven biển và đoạn bờ biển khu vực thị trấn Cần Thạnh, H.Cần Giờ đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng cán bộ, hội viên phụ nữ, tình nguyện viên chữ thập đỏ… dọp dẹp rác, phát quang bụi rậm, tổng vệ sinh môi trường. Từng túi rác to được mọi người xách về nơi tập kết. Sau hơn một giờ, khu vực ven biển dài khoảng 2km trở nên sạch đẹp. 

Cùng buổi sáng, hơn 400 phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của H.Cần Giờ đã tề tựu ở Đồn biên phòng Cần Thạnh để đón nhận những phần quà, phương tiện làm ăn từ đại diện Hội LHPN TP.HCM và các đơn vị tài trợ. Ngồi lẩn khuất trong hàng ghế, bà Nguyễn Thị Hạng, dáng gầy, mặt mũi hom hem, lâu lâu lại luồn tay vào túi áo xem lại tờ giấy xanh - thư mời của ban tổ chức.

Bà Hạng cư ngụ lâu đời ở khu vực Cầu Đò, khu phố Thạnh Phong, thị trấn Cần Thạnh. Chồng hy sinh khi bà mới 30 tuổi, một mình bà nuôi 4 đứa con. Ba người con trai của bà lần lượt mất vì tai nạn, bệnh tật nên giờ đã 80 tuổi, bà vẫn thui thủi một mình. "Tôi bắt xe ôm đến đây, tuổi già lẩm cẩm hay quên, sợ mất giấy mời, làm khó ban tổ chức nên phải giữ kỹ. Hôm nay, ngoài việc nhận quà, tôi còn khám bệnh miễn phí" - bà phân trần.  

Cầm bộ dụng cụ đánh bắt cá (lưới, thùng bảo quản hải sản, áo phao) mới tinh vừa được trao tặng, chị Huỳnh Thị Hỏ - 48 tuổi, ở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An - xúc động: “Lâu nay, bộ lưới cũ hư hỏng nặng, cứ vá víu lại hoài. Giờ có bộ lưới mới, vợ chồng tôi yên tâm đi biển”. Vợ chồng chị lâu nay đánh bắt cá gần bờ, chỉ đủ sống tạm qua ngày và nuôi 2 con nhỏ ăn học. Gia đình chị Hỏ là một trong 10 gia đình ngư dân, phụ nữ nghèo được trao tặng bộ ngư cụ và dụng cụ chế biến hải sản để làm kế sinh nhai, phát triển kinh tế gia đình.

Hoi vien va chien si hop luc vi cong dong
Các bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khám bệnh miễn phí cho phụ nữ nghèo

Trong Ngày phụ nữ vì cộng đồng lần này, ban tổ chức đã trao tặng 4 mái ấm tình thương, 10 phương tiện làm ăn, 50 bồn chứa nước sạch, 100 áo phao cho gia đình chiến sĩ, gia đình hội viên, phụ nữ nghèo; tặng 200 phần quà cho con em cán bộ, chiến sĩ và con của hội viên, phụ nữ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 300 phần quà cho gia đình chiến sĩ, gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện và tặng đồng hồ treo tường cho 100 hộ dân. Ngoài chương trình chính ở đồn biên phòng, ban tổ chức còn lập đoàn đến tận nhà thăm, khám bệnh, tặng quà cho 15 phụ nữ nghèo neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trao 2 mái ấm tình thương. 

Hoi vien va chien si hop luc vi cong dong
Bộ đội biên phòng cùng nữ cán bộ hội phụ nữ dìu một cụ già đến nhận quà, khám bệnh trong chương trình tại H.Cần Giờ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM -  cho biết, ngoài chương trình của cấp thành phố, Ngày phụ nữ vì cộng đồng còn được tổ chức đồng loạt tại 319 phường, xã, thị trấn ở 24 quận, huyện của TP.HCM với các hoạt động đa dạng tùy tình hình thực tế của mỗi địa phương. Tựu trung, có 4 nhóm: tổng vệ sinh môi trường; hoạt động xã hội - từ thiện; bán hàng bình ổn giá cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; truyền thông phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

"Chúng tôi mong muốn đây không chỉ là ngày hội của các cán bộ, hội viên phụ nữ mà còn là ngày hội của các chiến sĩ bộ đội biên phòng, là ngày hội của lòng dân. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của tất cả những người tham gia sự kiện này tại H.Cần Giờ và các địa điểm khác ở TP.HCM" - bà Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ. 

 Hoài An - Quang Thư 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI