Cán bộ phụ vận - rưng rưng ngày gặp lại

27/04/2015 - 15:13

PNO - PN - Hội LHPN TP.HCM vừa tổ chức họp mặt thân mật cán bộ thuộc Ban liên lạc Phụ vận (tức Ban Chấp hành Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định, tiền thân của Hội Phụ nữ giải phóng và Hội LHPN TP.HCM ngày nay) nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải...

edf40wrjww2tblPage:Content

LỜI HỨA NĂM XƯA

8g30 chương trình họp mặt mới bắt đầu, nhưng trước đó khá lâu, sảnh trước Hội LHPN TP.HCM đã đông kín người. Có dì mặc áo bà ba, quần đen quấn thêm chiếc khăn rằn. Có dì tóc bạc phơ, chống nạng nhích từng bước mà vẫn cười hồn hậu. Chân đau, bước khập khiễng nhưng vừa trông thấy dì Sáu Nhỏ, dì Út Nga đã tới hỏi thăm rối rít.

Lát sau, có thêm dì Hai Phượng, Chín Thế, Tư Mai, năm mái đầu bạc ôm nhau rưng rưng. Ở một góc khác, dì Nguyễn Thị Cờ (SN 1927, ngụ Q.Bình Thạnh) chỉnh tề trong bộ áo dài nhung đỏ được con trai dìu đến bắt tay từng chị em cánh phụ vận năm xưa. Dì nói, hồi đi kháng chiến, sinh tử trong gang tấc, đồng đội hẹn rằng, nếu mai này ai còn thì chắc chắn tìm nhau, thăm nhau. Giờ, mỗi năm Thành Hội đều giúp dì thực hiện lời hứa năm cũ.

Ngồi trong hội trường, mỗi lần cửa bật mở, các dì lại nhìn ra, mong có thêm đồng đội, đồng chí tới. Khi dì Tám Nhỏ thay mặt Ban liên lạc Phụ vận thông báo sức khỏe của một số dì khác bị giảm sút, cả phòng lặng đi. Đâu đó có tiếng nấc. Những mái đầu bạc, những đôi mắt hằn sâu vết chân chim, những cái chân đau và bàn tay run run lại tìm nhau. Các dì hẹn vài hôm nữa cùng đi thăm những người đang bệnh, phải hỗ trợ, bảo bọc nhau.

LUÔN HẾT LÒNG VÌ DÂN

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân tình. Dì Tám Nhỏ cho biết, những năm qua, Thành Hội, Nhà Văn hóa Phụ Nữ, Báo Phụ Nữ đã luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ Ban Phụ vận ổn định đời sống. Chẳng hạn, năm 2009, Thành Hội, Báo Phụ Nữ, Bảo hiểm TP và các nhà hảo tâm phối hợp xây tặng nhà tình nghĩa cho dì Hai Yến ở Trảng Bàng (Tây Ninh).

Năm 2010, dì Tám Cúc vận động nhà tài trợ cất lại nhà cho dì Thuyền ở ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bản thân các dì trong Ban Phụ vận cũng đã luôn nhường cơm sẻ áo cho nhau. Năm 2011, các dì đã đóng góp xây tặng một căn nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà cho nhiều gia đình khó khăn ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tại buổi họp mặt, nhiều tâm tư, tình cảm về công tác phụ vận trong thời chiến lẫn thời bình được các dì chia sẻ với kỳ vọng “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Dì Út Vân thẳng thắn: “Dù ở thời nào, người cán bộ phụ vận cũng phải hoàn thành sứ mệnh đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nếu làm được điều đó thì khi tuyên truyền, vận động, mọi người mới làm theo”.

Dì Lê Hồng Quân (ngụ Q.Bình Thạnh), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Nữ biệt động Lê Thị Riêng, tâm sự: “Trong thời chiến, công tác phụ vận gặp nhiều gian khó bởi đất nước chia cắt. Nay thời bình, chị em làm công tác phụ vận ngoài việc tìm cách làm hay để thu hút hội viên, còn phải chăm lo, đảm bảo đời sống của mọi người, đó là trọng trách của người cán bộ phụ vận”.

Dì Tư Mai (Q.Gò Vấp) thì nhắn nhủ: “Điều chúng tôi mong muốn nhất là cán bộ trẻ ngày nay phải luôn sâu sát quần chúng, phải gần gũi với dân, gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống. Cán bộ phụ vận sống, làm việc hết lòng vì dân, chinh phục người dân bằng hành động, việc làm thiết thực để “đi dân nhớ, ở dân thương” thì hoạt động Hội mới duy trì lâu dài, vững mạnh…”.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP đã gửi lời chúc sức khỏe đến các dì trong Ban Phụ vận. Bà bày tỏ niềm tự hào vì các dì chính là người truyền lửa, tiếp sức cho Thành Hội trong công tác vận động, tuyên truyền. Cán bộ Hội sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban Phụ vận, noi gương của các dì để thực hiện tốt nhiệm vụ.

 VIỆT PHƯƠNG - MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI