Bán cà pháo nuôi heo đất vì học trò nghèo

04/08/2018 - 18:14

PNO - Hơn 120 triệu đồng thu được từ nuôi heo đất là nguồn quỹ quý giá hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của phường.

Sáng sớm 4/8, quán cà phê nhỏ trên đường Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức rộn ràng hơn thường ngày. Sân khấu được dựng lên mừng ngày hội khui heo đất lần thứ 11 của phường. Phía dưới, hàng trăm cán bộ, hội viên của sáu khu phố thuộc P.Linh Trung tề tựu, kể nhau nghe chuyện “nuôi heo” gần năm ròng bằng những khoản tiết kiệm “rất phụ nữ”, dì Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Tổ trưởng Tổ Phụ nữ (PN) 2, Khu phố (KP) 4 – nói vậy.

Ban ca phao nuoi heo dat vi hoc tro ngheo
Các dì khui heo đất.

Hai dì Hoàng Thị Hương (sinh năm 1943) và dì Phan Thị Lĩnh (sinh năm 1948) cùng ngụ KP.1 – ôm chú heo đất màu đỏ tới chung vui. Những mái đầu bạc chụm lại, đếm từng đồng tiền lẻ, miệng cười rạng rỡ. Đằng sau những đồng tiền ấy, nụ cười ấy là câu chuyện dài về hành trình vượt khó của hai người PN. Nhiều năm trước, trong lúc lâm cảnh ngặt nghèo, một mình nuôi con, dì Lĩnh từng được Hội trợ vốn bán bánh mì, cơm. Ở tuổi 70, dì vẫn đứng bán, nhưng trong nhọc nhằn mưu sinh có niềm vui nho nhỏ là trích tiền lời bỏ vô chú heo chung. “Tui với chị Hương cùng nuôi một anh heo. Ngày nào cho vô bụng ảnh được 20, 30 chục là mừng dữ lắm, tất cả là vì con cháu mình hết mà” – dì Lĩnh chia sẻ.  

Ban ca phao nuoi heo dat vi hoc tro ngheo
Dì Hương và dì Lĩnh (thứ 2 và thứ 3, từ trái qua) cùng các dì thuộc chi hội PN KP.1 phấn khởi trong giây phút khui heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên nghèo.

Dì Hương cả đời đi xe đạp, từng là giáo viên mầm non rồi chuyển qua làm công nhân. Về sau, người trong khu phố lại thấy dì bưng rổ khoai lang, trứng luộc, tiếp đến là hộp kim chi, bịch cà pháo đi bán. Chồng bị tai nạn nằm liệt một chỗ, chưa hết bàng hoàng, dì nhận hung tin ông mắc ung thư vòm họng. Đôi vai gầy của người vợ, người mẹ lại thêm nặng gánh. Dì làm quần quật, nhưng nuôi heo đất đã như một nếp quen dù có ngày chỉ “cho ảnh được có một ngàn à” – dì Hương tình thiệt. Từ ngày chồng mất, dì đứng ra dựng vợ, gả chồng cho hai con xong thì vẫn ngày ngày thức khuya dậy sớm làm cà pháo rồi đạp xe đi bán. Biết dì vất vả cả đời, người xóm quở “nghỉ ngơi đi, giờ các con lo cho mẹ được rồi", dì cười hiền: “Bán kiếm đồng lời nuôi heo góp vô quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của KP.  Mình còn khỏe, ngồi một chỗ sao được”.  

Ban ca phao nuoi heo dat vi hoc tro ngheo
Bà Nguyễn Thị Thanh Luận (bìa phải) – Chủ tịch Hội LHPN Q.Thủ Đức – và bà Trần Thị Mỹ Ngọc – Chủ tịch Hội LHPN P.Linh Trung – trao hỗ trợ học phí nhân dịp em Vương Chí Lộc – sinh năm 2000, ngụ KP.2 – đậu đại học, bảng tượng trưng tặng góc học tập cho em Đinh Nguyễn Xuân Thành – sinh năm 2011, ngụ KP.4.

Ngày 20/10/2017, Hội LHPN P.Linh Trung phát động phong trào nuôi heo đất lần thứ 11 tại sáu KP trực thuộc và Ban Chấp hành phường Hội với 97 chú heo. Vậy mà, tới ngày khui lại có đến 116 chú, tổng số tiền thu được hơn 120 triệu đồng.

Ban ca phao nuoi heo dat vi hoc tro ngheo
Toàn bộ tiền sẽ dành để chăm lo cho học trò nghèo.
Ban ca phao nuoi heo dat vi hoc tro ngheo
Bà Trần Thị Mỹ Ngọc – Chủ tịch Hội LHPN P.Linh Trung – phát động phong trào nuôi heo đất lần thứ 12.

Lặng lẽ ngồi nhìn các dì, các chị cười nói rôm rả, bà Nguyễn Thị Thanh Luận – Chủ tịch Hội LHPN Q.Thủ Đức – nhắc hoài với tôi: “Các phường thường trích một phần tiền nuôi heo đất ủng hộ Hội, riêng Linh Trung đặc biệt lắm, KP nào cũng nhất quyết dành toàn bộ tiền đồng hành cùng Hội chăm lo học bổng cho học trò nghèo”.

Thiên Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI