20/10 rộn ràng yêu thương ở 'ngôi nhà của phái đẹp'

17/10/2018 - 10:30

PNO - Hãy đến để cảm nhận sự yêu thương, đến để thể hiện tài năng ca hát, đến để tìm lại chính mình... là những lời mời gọi tham gia chuỗi chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) của Nhà Văn hóa (NVH) Phụ Nữ TP.HCM.

l9g ngày 4/10, một chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt trang trọng giữa không gian tràn ngập hoa chúc mừng tại buổi triển lãm Hải Âu tuổi 28 tại cơ sở 1 của NVH Phụ Nữ TP.HCM (188-190-192 Lý Chính Thắng, Q.3). Các thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu mừng sinh nhật lần thứ 28 của mình với 63 tác phẩm của 21 tác giả. "Với tôi, NVH Phụ Nữ TP.HCM chính là mái nhà nuôi dưỡng, ươm mầm cho sự nghiệp sáng tác ảnh của mình" - nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga, thành viên câu lạc bộ Hải Âu, xúc động. 

20/10 ron rang yeu thuong o 'ngoi nha cua phai dep'

Hàng trăm phụ nữ tham gia chương trình đồng diễn thể dục "Khỏe - đẹp - tự tin" năm 2018 do Nhà Văn hóa Phụ Nữ TP.HCM tổ chức sáng 13/10

l10g ngày 13/10, khán phòng rộng 100m2 tại cơ sở 2 của NVH Phụ Nữ TP.HCM (số 2 Nguyễn Đổng Chi, P.Tân Phú, Q.7) không còn chỗ trống với sự hiện diện của gần 100 hội viên phụ nữ, nam nữ sinh viên. Họ đến để được nghe chia sẻ từ tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang (Học viện Cán bộ TP.HCM) trong chuyên đề "Phụ nữ là để yêu thương".

Dự chương trình, Nguyễn Ngọc Phương Dung - 20 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng - bộc bạch: "Từ lúc em sinh ra, ba đã bỏ đi, mẹ một mình nuôi hai con nhỏ; đến giờ, mẹ chưa từng có một ngày thảnh thơi". 

Tâm tình cùng các đại biểu nữ, tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang khuyên: "Phụ nữ nên tự chủ về cuộc sống. Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước tiên phải làm chủ bản thân, đừng để phải phụ thuộc vào người khác. Công việc là vô tận, bạn có làm ngày làm đêm, làm từ ngày này qua ngày khác cũng không hết việc. Do vậy, phụ nữ thông minh là người biết dung hòa cuộc sống với công việc". 

20/10 ron rang yeu thuong o 'ngoi nha cua phai dep'
Bà Phan Thị Bích Hường - Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ Nữ TP.HCM - trao giải cho các thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi văn nghệ quần chúng chủ đề "Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp".

20g ngày 13/10, đêm chung kết và trao giải cuộc thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” được NVH Phụ Nữ TP.HCM tổ chức trong một không gian ấm cúng. 25 thí sinh bước vào vòng thi cuối cùng đã có một đêm cháy hết mình. Dì Nguyễn Thị Kiêm - sinh năm 1944, thí sinh cao tuổi nhất của cuộc thi, người đã thể hiện ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ ngọt ngào, sâu lắng - xúc động: “Dù tuổi cao, sức khỏe không được tốt, nhưng được tham gia sân chơi này, tôi cảm thấy mình vui khỏe hẳn lên". 

Bà Phan Thị Bích Hường - Giám đốc NVH Phụ Nữ TP.HCM - cho biết, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), 37 năm ngày thành lập NVH Phụ Nữ TP.HCM (20/10/1981 - 20/10/2018), từ ngày 4/10 - 7/11, NVH Phụ Nữ TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động tại hai cơ sở. Ngoài các chương trình kể trên, còn có nhiều chương trình như: chương trình nấu ăn với chủ đề "Món ngon vùng miền" (ngày 17/10), chương trình văn nghệ với chủ đề "Xinh tươi dáng hoa" (tối 17/10), triển lãm hoa nghệ thuật chủ đề "Mùa thu cho em" (từ ngày 17 - 19/10), hội thi trang điểm chủ đề "Sắc màu dạ tiệc" (sáng 18/10)... 

"Với những chương trình này, chúng tôi mong muốn, NVH Phụ Nữ TP.HCM không chỉ là trung tâm đào tạo, hướng nghiệp yêu thích của phụ nữ TP.HCM và các tỉnh lân cận mà còn là nơi tạo sân chơi bổ ích cho chị em, để nơi đây luôn xứng đáng là ngôi nhà của phái đẹp" - bà Phan Thị Bích Hường chia sẻ. 

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI