Trên giường bệnh, cha vẫn dắt con vào lễ đường

18/08/2018 - 14:00

PNO - Cha sắp qua đời vì ung thư vẫn cố nắm tay con gái đưa con vào lễ đường, cô dâu làm đám cưới một mình mặc áo cưới ngay trước khi qua đời… là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống này mà bạn nên chứng kiến.

Người cha đang hấp hối dắt tay con gái vào lễ đường

Mới đây, hình ảnh một đám cưới ở thủ đô Manila (Philippines) đã khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào. Ông Pedro dù rất đau đớn vì ung thư gan giai đoạn cuối vẫn muốn làm điều ý nghĩa cho con gái trong ngày cưới: dắt con vào lễ đường để trao cho chú rể.

Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong

Được biết, ông Pedro Villarin  năm nay 65 tuổi và đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Một năm qua, ông đã phải nằm giường bệnh viện chiến đấu với những cơn đau và tử thần trước mặt. Con gái ông là Charlotte Villarin biết sức khỏe của bố đã trở nên xấu đi nên đã quyết định làm đám cưới sớm hơn 2 tháng so với dự định.

Lễ cưới của Charlotte Villarin đã diễn ra ngày 9/8 vừa qua tại một trung tâm tiệc cưới ở thủ đô Manila (Philippines). Vào ngày cưới của con gái, do sức khỏe chuyển biến xấu nên ông Pedro không có đủ sức để ngồi xe lăn. Vì thế, gia đình phải dùng cáng cứu thương để ông nằm trên đó.

Những người thân trong gia đình đã giúp đẩy cáng để người cha già thực hiện tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời ông. 

Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong

Hình ảnh ông Pedro Villarin dắt tay con gái vào lễ đường đều khiến những người có mặt đều cảm động trào nước mắt. Được biết, sau đám cưới ba ngày, ông Pedro đã trút hơi thở cuối cùng. 

Cô dâu làm đám cưới một mình dù chú rể đã mất trước đó một tháng

Đây là câu chuyện từng gây xôn xao dư luận trong suốt năm 2016. Cô dâu là Nguyễn Trần A.T. (18 tuổi, ở Rạch Kiến, Long An).

Chú rể Cao P.T. (22 tuổi) đã ra đi vì một tai nạn giao thông trước ngày cưới một tháng. Thế nhưng cô dâu vẫn quyết tổ chức lễ cưới như đã định.

Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong

Trong đám cưới điễn ra ngày 22/5/2016, cô dâu A.T. mặc một chiếc áo dài đỏ với nụ cười trên môi. Nhưng chỉ có một mình cô dâu đón nhận lời chúc mừng của người thân hai bên bởi chú rể đã mất cách đó một tháng. 

Sau đám cưới, cô dâu A.T. đã về bên nhà anh chồng sống và đón đợi ngày con của cô với chồng đã mất chào đời. Dù chồng không còn, nhưng A.T. vẫn luôn tin ở nơi xa anh sẽ vẫn luôn dõi theo mẹ con cô.

Mặc áo cô dâu chỉ một ngày, trước khi trút hơi thở cuối

Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò vào năm 2015 sau khi gặp nhau ở một lớp học khiêu vũ. Hơn một năm sau, vào ngày 23/12/2016, David quyết định cầu hôn cô.

Vào đúng ngày họ đính hôn, các bác sĩ cho biết Heather có một khối u ác tính ở ngực. Năm ngày sau, cô được chẩn đoán bị ung thư vú, một dạng ung thư ác tính phát triển rất nhanh.

Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong
 
Tren giuong benh, cha van dat con vao le duong

Cặp đôi dự định làm đám cưới vào ngày 30/12/2017, nhưng tình trạng của cô dâu khiến họ buộc phải đẩy nhanh kế hoạch. Chỉ 18 tiếng sau khi cô nói "Em đồng ý" vào ngày 22/12 ở Bệnh viện St. Francis ở Connecticut, cô đã qua đời ở tuổi 31.

Ngày mất của cô, 23/12 trùng với ngày một năm trước cô nhận lời cầu hôn lãng mạn của David trên cỗ xe ngựa, dưới ánh đèn đường như trong truyện cổ tích.

Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI