Đường lên đỉnh Jungfrau huyền thoại - nóc nhà của châu Âu

05/04/2017 - 13:00

PNO - Trong số 15 thành phố châu Âu mà nhóm bạn chúng tôi đã đi qua, Thụy Sĩ là nơi ấn tượng nhất trong hành trình.

Cụm ba điểm gồm: thị trấn Interlaken Ost - đỉnh núi tuyết Jungrau nóc nhà của châu Âu và ngôi làng cổ tích Grindelwald. Ai đi châu Âu, đừng quên cụm này, không thì tiếc lắm!

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Đầu tiên phải nói Thụy Sĩ khá đắt, từ khách sạn, vé tàu, đồ ăn,… nhưng "đắt xắt ra miếng", và rất đáng đồng tiền bát gạo. Mọi dịch vụ của họ đều hoàn hảo không chỗ chê, con người thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác với mọi khả năng.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Chúng tôi nhờ người dân chỉ đường đi xe bus, họ phải giúp chúng tôi mua được tấm vé trong tay mới yên tâm chào tạm biệt. Khách đi lạc đường, lạc tàu, họ không tính thêm vé mà còn hết sức an ủi, dẫn chúng tôi lên chiếc tàu khác. Họ dặn dò người soát vé tàu đừng lấy tiền của chúng tôi rồi mới an tâm quay đi. Tôi đã hiểu, vì sao Thụy Sĩ là nơi đào tạo số 1 về các ngành dịch vụ và khách sạn.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Ở đây, lần đầu tiên tôi thấy tuyết, cảm giác đang ngủ bỗng nghe tiếng bạn trong nhóm hét lên: “Tuyết rơi rồi” thật chấn động và phấn khích, không thể quên được lúc đó tôi tung chăn, chạy ra cửa sổ nhìn tuyết trắng xóa trên xe hơi, và đang lất phất bên đường.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Xuất phát từ Geneve, chúng tôi bắt tàu trung chuyển đến thủ đô Bern cách đó chưa đầy 2 tiếng, xong bắt tiếp chuyến tàu khác đến thị trấn Interlaken thêm khoảng 50 phút.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Để lên được đỉnh Jungfrau, phải bắt tổng cộng 3 chuyến tàu mất khoảng 2,5 tiếng, trung chuyển ở 2 trạm trên cao là Lauterbrunnen và Kleine Scheidegg.  

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Sáng hôm đó từ thị trấn Interlaken nhỏ xinh, siêu trong lành và tươi mát này, nhóm chúng tôi bắt tàu lên đỉnh núi tuyết Jungfrau, và thực sự có chút lo sợ, vì sợ không chịu nổi cái lạnh trên đấy.

“Tuyến đường ray răng cưa dài 9,3 km lên đỉnh núi tuyết Jungfrau cao 3.454 m thật sự là một kỳ tích của ngành đường sắt Thuỵ Sĩ” (trích từ thông tin của công ty du lịch bên đấy).

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Phải bắt đến 3 chặng tàu mới lên được Jungfrau, khá phức tạp với những người đi lần đầu như nhóm chúng tôi, nhưng cũng may trước đó ở TP.HCM, tôi đã mua sẵn vé nên cứ vậy mà lên tàu.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Toàn bộ tàu đều bằng kính trong suốt nên du khách tha hồ ngắm cảnh 360 độ, con tàu cứ leo dần đều từ chân núi lên đỉnh, bám vào đường ray răng cưa hết sức chắn chắn, cảnh tượng phải nói là choáng ngợp giữa một trời mênh mông tuyết, cây cỏ, nhà cửa đều trắng xóa trong tuyết.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Đỉnh Jungfrau tuyết phủ quanh năm, vé khứ hồi lên Jungfrau ít nhất khoảng 200 eur/ người nhưng từ phút đặt chân lên tàu đến lúc về, đều đáng giá từng phút một.

Chặng về hớn hở ngắm nghía sao lại bắt nhầm tàu nhưng xui lại thành hên, thay vì về lại Interlaken, cả đám chúng tôi đi lạc hướng về ngôi làng cổ tích “Grindelward” nằm giữa thung lũng, nơi không có trong lịch trình ban đầu nhưng lại thêm một khám phá siêu đã mắt. 

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Đây thật ra là nơi nghỉ mát trên núi, khung cảnh yên bình, quanh co khắp nơi đều là hoa vàng trên cỏ xanh hút mắt. Cảm giác ngồi trên tàu lượn lờ, ngắm toàn cảnh hàng trăm ngôi nhà gỗ lất phất tuyết, thiệt chỉ muốn ngày hôm đó kéo dài đến 100 tiếng.

Duong len dinh Jungfrau huyen thoai - noc nha cua chau Au
 

Giờ về nghe ai nói tới Thụy Sĩ là muốn đi ngay chuyến nữa!

Bạch Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI