Cái kết viên mãn dành cho người phụ nữ không có tử cung, nhiều lần bị tình yêu chối bỏ

10/12/2016 - 06:30

PNO - Trải qua nhiều thăng trầm cùng với sự giúp đỡ từ nhiều người khác, cô gái đặc biệt này đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho mình.

Lisa Beavan-Mason, 31 tuổi, bị chẩn đoán mắc hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) 10 năm trước. Mặc dù buồng trứng của Lisa hoạt động bình thường như bao người phụ nữ khác nhưng cô gái này không bao giờ có thể mang thai.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

Lisa Beavan-Mason, 31 tuổi, bị chẩn đoán mắc hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) 10 năm trước, nghĩa là cô không thể mang thai.

Trước tình trạng đó, Lisa từng nhiều lần đau khổ vì bị tình yêu chối bỏ, một số người bạn trai còn từ chối kết hôn với cô. Nhưng Chúa vẫn ban cho Lisa một điều phước lành, vào tháng 9 năm ngoái, cô kết hôn với David Mason, 28 tuổi. Kể từ lúc đó, cặp vợ chồng bắt tay vào việc tìm kiếm mọi cách để Lisa có thể mang thai.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

Lisa và bạn thân, Laura McCare.

Một người bạn thân của Lisa, Laura McCare, 38 tuổi đã chấp nhận hiến tử cung cho người bạn của mình để cô được tận hưởng thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên, cả hai tiếp tục gặp khó khăn khi chi phí điều trị khổng lồ, Lisa và David cần phải có ít nhất 25.000 đô la.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

"Có một gia đình riêng là mơ ước từ khi tôi còn nhỏ, nhưng thực tế thì điều đó không hề dễ dàng như tôi nghĩ", Lisa chia sẻ.

"Tôi đã trải qua gần nửa đời người trong đau đớn. Tôi nghĩ rằng Chúa đã trao cho tôi là phụ nữ nhưng lại quên mất thứ giúp tôi tận hưởng cảm giác sung sướng khi làm mẹ. Có một gia đình riêng là mơ ước từ khi tôi còn nhỏ, nhưng thực tế thì điều đó không hề dễ dàng như tôi nghĩ", Lisa chia sẻ.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

Cặp vợ chồng đã nhiều lần thử tìm cách thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều bị từ chối.

Khi Lisa gặp David 5 năm trước, ước mơ của người phụ nữ này càng trở nên mãnh liệt hơn. Cả hai tiến tới hôn nhân và hưởng tuần trăng mật tại Cape Verde. Cặp vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc thuê người phụ nữ khác mang thai thậm chí đã đăng ký danh sách những người chờ cấy ghép dạ con với một chuyên gia ở London. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm mất khá nhiều thời gian, Lisa và David hàng ngày chờ đợi trong mòn mỏi.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

Lisa và David trong thời gian du lịch tuần trăng mật.

Điều bất ngờ sau đó, chính người bạn thân của Lisa đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cô, Laura đã có 5 người con và hiện đang sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Lisa không khỏi cảm động trước sự hi sinh giúp đỡ từ người bạn của mình. Cả ba đã đến bệnh viện thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm để đảm bảo ca phẫu thuật có thể tiến hành và tử cung mới là phù hợp với Lisa.

Cai ket vien man danh cho nguoi phu nu khong co tu cung, nhieu lan bi tinh yeu choi bo

Người bạn thân Laura đã tình nguyện giúp Lisa, nhưng họ vẫn cần 25.000 đô la để phẫu thuật.

Câu chuyện của Lisa và David đã được chia sẻ trên Daily Mail và nhận được đóng góp ủng hộ từ phía những người khác dành cho chi phí phẫu thuật. Cặp vợ chồng vô cùng biết ơn về điều đó và không khỏi hồi hộp chờ mong ngày tiến hành phẫu thuật.

"Họ là người bố mẹ tuyệt vời. Tôi tin là những đó con mà Lisa sinh ra sẽ rất hạnh phúc vì được sinh ra trong vòng tay của cô ấy và David", Laura xúc động nói.

Lâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI