Cha mẹ đổ nợ vì con bệnh nặng

23/06/2015 - 09:23

PNO - PN - * Cháu Nguyễn Thị Linh Nhi, 14 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị ung thư xương, đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha me do no vi con benh nang

Gia đình quá khó khăn nên cha mẹ cháu phải lên Đồng Nai làm thuê, gửi Nhi và em gái ba tuổi cho bà ngoại nuôi. Khi cháu bệnh, bà ngoại phải vay mượn bà con, hàng xóm hơn 20 triệu đồng để trả viện phí và tiền thuốc cho Nhi. Cha mẹ cháu cũng phải xin ứng trước tiền lương nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí điều trị cho con. Bà ngoại cháu kể: “Bác sĩ cho biết, việc điều trị cần phải liên tục, nếu không thì khối u phát triển, có thể cháu Nhi không giữ được chân, nhưng gia đình không biết tính sao vì đã không còn khả năng”.

Cha me do no vi con benh nang 

* Bị ung thư máu gần một năm nay, cháu Cao Thị Như Hoa, bảy tuổi, ngụ tại ấp Thạnh An, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phải vào BV Ung Bướu TP.HCM để hóa trị, truyền máu, bơm tủy… Gia đình quá khó khăn, cha mẹ cháu làm thuê tại tỉnh Tây Ninh, anh trai 16 tuổi phải bỏ dở việc học để phụ cha mẹ làm cỏ mướn. Dù có BHYT nhưng cháu Hoa phải thường xuyên sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục với chi phí cao.

Mẹ cháu Hoa lo lắng: “Để chữa bệnh cho con, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi số tiền gần 40 triệu đồng nhưng cũng không thấm vào đâu vì bệnh của cháu còn phải điều trị lâu dài…”. 

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu có điều kiện chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI