Giận cá chém thớt

11/04/2014 - 17:02

PNO - PNO - Bài dưới dạng “tiểu phẩm” do bạn đọc viết gửi Phụ Nữ Online nhân vụ hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh vây đánh công an nhập viện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gian ca chem thot

Hiện trường vụ dân vây đánh công an tại Hà Tĩnh, xảy ra ngày 10/4/2014.

GIẬN CÁ CHÉM THỚT 

- Sao bằm cái thớt bụp bụp vậy con?

- Con giận con cá này quá má.

- Thớt mắc tiền nha cưng, giận cá thì đi câu cá chớ mắc gì đập cái thớt cưng của tui dữ vậy?

- Con học từ báo đó má. Báo kể bữa qua cả trăm người dân ở Nghệ Tĩnh xúm vô trói 11 anh công an, quánh tè lè luôn. Đi cấp cứu hết.

- Trời đất, gan cùng mình rồi. Mà thường má nghe công an bắt dân chớ đâu có chuyện lộn lạo vậy? Đọc báo kỹ hông đó con?

- Tại dân không thích nhà nước xây nghĩa trang trong xã nhà họ, rồi có một anh phấn khích quá đêm đêm đi ném đá vô nhà mấy cán bộ xã. Công an tới bắt anh này cái dân làm rần rần vậy đó má.

- Nhẹ tay con ơi. Ném đá vô nhà người ta là sai rồi, nhẹ là mang tội hủy hoại tài sản công dân, còn lỡ trúng ai bể đầu là mệt nhe con. Cách gì cũng hầu tòa. Bị bắt đúng rồi, mắc mớ gì dân đi bắt lại công an hả trời? Phen này thêm một mớ người bị bắt nữa cho coi, cái đó kêu bằng chống người thi hành công vụ nhe con.

- Má nói làm sao chứ công an với mấy ông xây nghĩa trang cũng nhà nước với nhau, làm vậy cho mấy ổng sợ khỏi xây nữa chớ má. Ai biểu dân người ta hổng chịu mà cứ xây. Hổng mang qua xóm mấy ổng xây đi?

- Ai làm nấy chịu nghe con. Xây nghĩa trang là chuyện của quy hoạch tỉnh, dân hổng chịu thì làm đơn tập thể qua bển chớ đi bắt công an trả thù là bù trất. Làm lộn làm lạo như mày nè, giận con cá mà nhằm cái thớt chém nãy giờ. Con cá nó né qua bên cười dễ thương chưa… Trưa nay khỏi ăn cá viên chiên nha cưng!

Hoàng Xuân
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI