Bình Thuận: Lần theo đường dây dùng xe công vụ giả tuyển phụ nữ...

17/09/2015 - 10:38

PNO - Lần theo đường dây dùng xe công vụ giả tuyển phụ nữ cho đại gia nước ngoài.

Có nhiều hành vi mờ ám, dùng xe công vụ giả mang biển kiểm soát BKS 80B-2438 đi thực hiện ý định tuyển hàng loạt phụ nữ ở Phan Thiết, Bình Thuận đi làm giúp việc cho các đại gia ở Dubai (Ả Rập-Xê Út). Khi bị Công an gọi lên điều tra, nhóm người lạ này đã lặng lẳng bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm, còn những phụ nữ suýt sập bẫy các đối tượng này thì được một phen hú vía.

Dùng xe công giả và hành tung mờ ám

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch Hội nông dân TP.Phan Thiết, Bình Thuận ngày 15/9 cho biết rất may mắn khi đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi vấn ngay từ đầu để có cách đối phó và tìm cách trì hoãn cuộc làm việc của một nhóm đối tượng khả nghi, sau đó bí mật thông báo với các cơ quan chức năng.

Theo đó một số phụ nữ nhẹ dạ được các đối tượng này tiếp cận. Ban đầu, trước khi diễn ra cuộc gặp mặt trực tiếp, một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bích Lan nói là làm ở Ban Phát triển tài năng Việt (trực thuộc Quỹ Hạt giống Việt) yêu cầu gặp.

Mục đích của Lan là tuyển các phụ nữ độ tuổi từ 20 đến dưới 40, có ngoại hình khá, trình độ học vấn từ THPT trở lên để đưa sang nước ngoài không chỉ làm việc nhà mà còn có thể được đào tạo thành những đầu bếp, chuyên gia ẩm thực. Mức lương thấp nhất cho mỗi người là 700USD một tháng.

Binh Thuan: Lan theo duong day dung xe cong vu gia tuyen phu nu...
Nhóm của Lan dùng xe công biển số giả để đi tuyển phụ nữ. (Ảnh: Pháp luật TP. HCM).

Nghe những thông tin này ông Minh cũng muốn được gặp trực tiếp “đoàn công tác” trung ương này. Những ngày đầu tháng 9, đoàn này đi trên một chiếc xe biển số xanh, BKS 80B-2438. Lan có nói là xe công vụ của tổ chức trung ương nên được gắn thêm còi hụ ưu tiên ở trên xe. Xe chạy đến đâu hụ còi inh ỏi đến đó nên nhiều người dân ở TP.Phan Thiết cứ nghĩ đó là xe công vụ của đoàn công tác trung ương thật.

Tuy nhiên khi trực tiếp đến làm việc với Hội nông dân TP.Phan Thiết, hỏi về giấy thông báo về chủ trương tuyển phụ nữ sang nước ngoài cũng như các giấy tờ chứng minh mình là cán bộ của Ban phát triển tài năng Việt, thì cả bà Lan và các nhân viên đi cùng không xuất trình được.

Bà Lan còn nói, do đi vội nên bỏ quên thẻ ở khách sạn, các nhân viên khác cũng vậy. Liên hệ với nhiều cơ quan có liên quan trong việc tuyển dụng lao động thì Hội nông dân Phan Thiết biết Quỹ hạt giống Việt chỉ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà thôi và cũng hoàn toàn không có chủ trương tuyển dụng lao động. Tuy vậy nhóm người này liên tục gây sức ép, đòi Hội nông dân hãy gấp rút giới thiệu và động viên các phụ nữ để nhóm của Lan đưa sang nước ngoài cho kịp.

Thấy dấu hiệu khả nghi, ngay lập tức Hội nông dân Phan Thiết mật báo với cơ quan điều tra để đến đưa nhóm người lạ này về xác minh. Tại cơ quan công an, nhóm người này khai là: Nguyễn Thị Bích Lan (34 tuổi, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Dương Quang Hương (39 tuổi, tài xế, ngụ xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Trần Đình Thuận (30 tuổi, ngụ phường Văn An, TP Hải Dương). 

Các đối tượng xuất trình được giấy chứng minh thư nhân dân nhưng không có giấy tờ chứng minh mình là người của tổ chức Quỹ hạt giống Việt. Hỏi thêm về chiếc xe công vụ mang biển số xanh thì tất cả các đối tượng trong nhóm quẩn quanh.

Lúc này, Công an Phan Thiết xác minh thì được biết biển số xe 80B - 2438 của nhóm người này sử dụng là giả. Xe có biển số thật 80B-2438 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cấp là xe Mercedes C200ng. Xe phục vụ cho mục đích công vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bỏ của chạy lấy người trong đêm

Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi được biết nhiều đối tượng trong nhóm người có nhiều dấu hiệu lừa đảo này chỉ là những đối tượng lông bông. Ông Trần Ngọc Thư, một giáo viên nghỉ hưu ở Ninh Thuận cho biết: “Trước đây tôi cũng thấy Nguyễn Thị Bích Lan lang thang về vùng đất Ninh Thuận hỏi dò một số người phụ nữ nông thôn trên địa bàn tỉnh này nhưng các phụ nữ cảnh giác nên Lan đã không tiếp cận và không tuyển dụng được người”.

Ông Thư cũng từng thấy một đối tượng khác hay dặt dẹo trên địa bàn Ninh Thuận rất giống với Trần Đình Thuận. Ông Thư kể: “Nhiều người chẳng có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân nào cả nhưng tôi vẫn thấy hay xuất hiện cả trên địa bàn Ninh Thuận và Bình Thuận để làm công tác tuyển dụng nhân sự, đặc biệt đáng nghi ngờ nhất là họ chỉ tuyển phụ nữ mà phải có ngoại hình khá. Ưu tiên nhất là những phụ nữ chưa lập gia đình. Nếu là tuyển người đi giúp việc thì việc có gia đình hay chưa nào có quan trọng”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI