Ngày 20/11: Tết đoàn viên của đại gia đình 3 thế hệ với 12 người làm nghề giáo

20/11/2017 - 06:00

PNO - Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, không khí gia đình Nhà giáo Nhân dân Trịnh Trúc Lâm chẳng khác gì ngày Tết khi tràn ngập hoa và rất đông các thế hệ học trò cũ - mới đến thăm hỏi, sum họp.

Đến thành phố Thái Nguyên, hỏi thăm về Nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm nhiều người biết. Bởi gia đình nhà giáo Lâm từ lâu đã nổi tiếng là gia đình có 3 thế hệ làm nhà giáo với 11 người đang giảng dạy trực tiếp tại các trường học, 1 người đang theo học sư phạm.

Trịnh Phương Ngân, cháu gái của Nhà giáo ND Trịnh Trúc Lâm cho biết, tính tới thời điểm này, cả gia đình Ngân có tới 12 người theo nghiệp sư phạm. Nhà có nhiều người làm nghế giáo như vậy là do truyền thống gia đình, một phần nữa do tình yêu với nghề giáo đã thấm vào trong máu các thế hệ nơi đây.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 
Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao

Đại gia đình nhà giáo ND Trịnh Trúc Lâm

 

Được biết, từ đời ông bà đến các anh chị của Ngân hiện đều theo nghề giáo. Đầu tiên phải kể tới, ông nội của Ngân là Nhà Giáo ND Trịnh Trúc Lâm. Đây là một trong những nhà giáo nhân dân đầu tiên ở khu vực phía bắc. Ông nội Ngân trước là Hiệu trưởng trường cấp 3 Dương Tự Minh. Hiện tại ông đã về hưu và đang làm Phó chủ tịch thường trực hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Bà nội Ngân là hiệu phó của trường cấp 2 Hoàng Văn Thụ. Nhiều năm trước bà vẫn giảng dạy cho tới khi về nghỉ hưu về an hưởng tuổi già cùng các con cháu.

“Ngoài là một nhà giáo, ông em nổi tiếng là một nhạc sỹ, một hoạ sỹ, một nhà báo, nhà viết sách, nhà phê bình. Thành tích của ông em thì kể vài ngày không hết”, Ngân hãnh diện khoe về ông nội nhà giáo của mình.

Vì có ông bà theo nghiệp sư phạm nên đến thế hệ thứ 2 là thời của bố mẹ, các bác của Ngân cũng đều có nhiều người làm nhà giáo.

“Nhà ông bà em có 4 người con dâu rể, đều đang làm trong ngành giáo dục. Điển hình nhất là bác Trịnh Thanh Hải, Phó Giáo sư - Tiến sĩ đã được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú vào năm 2016. Hiện tại bác đang công tác tại Đại học Thái Nguyên”, cô gái này chia sẻ thêm.

Đến thế hệ các cháu của nhà giáo Lâm cũng có 5 người cháu dâu, cháu gái, chái trai cũng đang đi theo con đường sư phạm. Cụ thể như Tiến Sỹ Trịnh Phương Thảo, hiện đang công tác tại Trường đại học sư phạm Thái Nguyên.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao

Vợ chồng Nhà Giáo ND Trịnh Trúc Lâm

 

Từ nhỏ được sống trong 1 gia đình mà cả đại gia đình  làm sư phạm, các con cháu của gia đình Nhà Giáo ND Trịnh Trúc Lâm luôn nhìn vào những tấm gương sáng đi trước, nhìn vào truyền thống gia đình để tiếp tục phấn đấu, học tập.

“Thấy ông bà rồi bố mẹ và các bác mình như vậy nên con cháu chúng em luôn phải nhìn vào truyền thống gia đình mình để học tập thật giỏi. Hàng năm, tỉ lệ đỗ đại học của gia đình em luôn 100%, hầu như đều đỗ đạt thủ khoa hoặc điểm rất cao. Các cháu sau khi học xong đại học đều đã có bằng Thạc sỹ.

Ngoài phấn đấu làm tốt công tác chuyên môn ở trường, đại gia đình em luôn cùng nhau tạo lập một cuộc sống ổn định, quan hệ tốt đẹp với nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh. Vì thế cả gia đình nhà giáo luôn được xã hội quan tâm, được phụ huynh và mọi người yêu xunh quanh quý mến. Đại gia đình em cũng thường xuyên là tấm gương cho các gia đình khác nhìn vào”, Phương Ngân cho biết.

Để có được những thành quả lớn  trên, Phương Ngân hay nhắc đến ông nội - Nhà Giáo ND Trịnh Trúc Lâm. Theo cô, ông nội cô chính là tấm gương sáng, là ngọn lửa tinh thần của cả gia đình.

Là một nhà giáo giỏi nên ông nội Ngân có cách dạy dỗ con cháu rất thuyết phục. Ông không dạy con cháu bằng lý thuyết suông mà dạy con cháu bằng việc tự rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày và trong từng việc làm dù nhỏ nhất.

“Ông nội em là tấm gương sáng cho các con cháu nhìn theo. Ông cũng luôn động viên con cháu theo nghề, biết giữ lửa với nghề giảng dạy. Dù đã về hưu 19 năm nay nhưng suốt 18 năm qua, ông vẫn công tác khuyến học không ngừng nghỉ tại Tỉnh Thái Nguyên. Ông cũng đang làm làm Phó chủ tịch thường trực Hội khuyến học Thái Nguyên”, Ngân kể lại.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao

Ảnh chụp cùng con cháu ngày xuân 2016

 

20/11 và cái Tết đặc biệt nhất trong năm của đại gia đình nhà giáo

Khác với những gia đình khác, cả năm mới chỉ đón 1 cái Tết Nguyên Đán ấm cúng thì gia đình nhà giáo này lại có thêm 1 cái Tết đoàn viên thứ 2 nhưng đặc biệt nhất năm. Đó chính là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm.

Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, không khí gia đình Nhà Giáo ND Trịnh Trúc Lâm chẳng khác gì ngày Tết Nguyên Đán khi tràn ngập hoa và rất đông các thế hệ học trò cũ - mới đến thăm hỏi, sum họp.

“Với ông bà, các bác và các anh chị em thì 20/11 đúng là ngày đặc biệt. Bởi nhà nào cũng tràn ngập hoa ở khắp phòng, khắp lối đi. Ngôi nhà cũng trở nên ấm cúng và đông vui đến lạ khi nhiều thế hệ học sinh cũ đến thăm hỏi, tặng hoa. Thậm chí nhiều học sinh không có cơ hội đến đã gửi thư hay quà”, Phương Ngân hào hứng kể.

Cô gái này cũng cho biết, có những học sinh cũ của ông nội cô dù năm nay đã 70 tuổi, vì ở xa, sức yếu không đến thăm thầy cô giáo cũ được vẫn nhờ con cháu của mình năm nào cũng lên tận nhà ông bà Ngân để tặng hoa ngày 20/11. Và còn rất nhiều các lớp thế hệ học sinh vẫn luôn nhớ và tri ân ông bà, các bác, các anh chị của cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 
Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 
Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao
 

“Là cháu  trong nhà, em được may mắn tiếp xúc với rất nhiều học sinh cũ của ông bà, các bác. Hầu như ai cũng ấn tượng với cách dạy dỗ học trò của họ. Bởi thực tế, ông bà em không dạy các học trò lý thuyết mà thường xuyên nhắc phải làm gì, làm như thế nào bằng những hành động cụ thể. Cứ thế, lớp lớp các thế hệ học trò cứ nhìn vào thế hệ trước mà lấy làm tấm gương và cùng hoàn thiện. Ngay ở gia đình em cũng vậy, thế hệ bố mẹ em thì cứ nhìn vào ông bà. Con cháu như tụi em thì nhìn những tấm gương của bố mẹ. Mọi người cùng nhìn vào nhau cùng cố gắng hoàn thiện mình trong nghề nghiệp và cuộc sống”.

Sống trong 1 gia đình có nhiều thành viên là nhà giáo gương mẫu, Phương Ngân thú nhận bản thân có một phần áp lực và buộc phải cố gắng nhiều hơn: “Bởi đi đâu mọi người cũng biết. Năm nào 20/11, hay Tết đại gia đình em đều được đài truyền hình và các báo phỏng vấn. Tuy nhiên em nghĩ, những áp lực lại là động lực lớn cho các con cháu phải cố gắng, hoàn thiện bản hơn mỗi ngày để xứng đáng với tấm gương và truyền thống gia đình mình”.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao

Cứ mỗi dịp 20/11 hay Tết cổ truyền là đại gia đình nhà giáo lại đầm ấm sum họp các thế hệ học trò.

 

Trước không khí ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, cô giáo trẻ này cũng luôn mong đại gia đình mình duy trì được một nét văn hoá  truyền thống của gia đình cô: “Đó là 1 tháng 1 lần vào ngày chủ nhật, cả nhà từ thế hệ ông bà, các bác và các cháu sẽ gặp gỡ 1 buổi ăn sáng. Sau đó, cả nhà sẽ đi uống café. Những ngày lễ Tết thì các thành viên gia đình dù bận đến đâu cũng luôn cố gắng có mặt đông đủ, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ”.

Ngay 20/11: Tet doan vien cua dai gia dinh 3 the he voi 12 nguoi lam nghe giao

Truyền thống đi uống cà phê mỗi tháng của đại gia đình nhà giáo

 

Phương Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI