Vợ người ta

12/01/2016 - 11:17

PNO - Anh thở dài, nghĩ nghĩ, ba năm sau, liệu nó có giống anh bây giờ, ngồi đây uống café vừa đen vừa đắng, phát hiện ra mình mắc bệnh vợ người ta…?

Thằng em họ sắp cưới. Anh cafe với nó. Mắt nó sáng long lanh, tíu tít khoe với anh, vợ em thế này, vợ em thế kia… Anh rít hơi thuốc: ừ, vợ mày giỏi! Thằng em bỗng ngẩn ra, ông anh làm sao thế? Chị dâu cũng đảm lắm mà, thu vén đâu ra đấy… Anh dập điếu thuốc, ngắt lời nó: ừ, chị mày đảm!

Vợ anh, đương nhiên anh biết. Biết mới thích, thích rồi yêu, yêu thì lấy. Cưới xong ba năm, anh ngồi đây, uống cafe vừa đen vừa đắng…

Vợ anh rất ngoan, rất biết điều, y như em họ anh nói, thu vén đâu ra đấy. Sáng 5h gọi anh dậy thể dục, nhân thể đánh thức luôn vợ hàng xóm, đi cùng cho có bạn có bè. Trên đường về sẽ tiện mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng, cùng với cái bánh bao hay nắm xôi cho thằng cu ở đối diện, vì bố mẹ nó đi làm xa tít tận ngoại thành nên đã rời nhà từ sớm.

Dân công sở nơi nơi 8h mới bắt đầu làm việc nhưng vợ anh đi từ 7h, dù nơi ở cách công ty có 20p. Hỏi ra mới biết, đồng nghiệp mang thai nhờ vả nên vợ qua đón, thể hiện tình đồng chí thắm thiết vì vợ ở cơ quan được cái tiếng tốt, cẩn thận, hòa đồng với người xung quanh.

Vo nguoi ta
Anh thở dài, nghĩ nghĩ, ba năm sau, liệu nó có giống anh bây giờ, ngồi đây uống café vừa đen vừa đắng, phát hiện ra mình mắc bệnh vợ người ta…?

Chiều nhậu nhẹt bia bọt, 7h có mặt ở nhà đã thấy vợ ngồi bên mâm cơm xanh xanh đỏ đỏ, khói bay nghi ngút. Vội vàng thưởng thức mĩ thực mà ứa nước mắt (vì quá nóng), chưa kịp nuốt xuống miếng cuối cùng đã được vợ lau mồm xỉa răng cho, rồi cùng hành quân sang nhà các cụ. Hai đứa đều là con một nên lúc cưới đã đề ra chiến lược song phương: Hai – Tư - Sáu thăm các cụ nội; Ba – Năm – Bảy hỏi các cụ ngoại; Chủ nhật ai chơi bạn nấy. Rất bình đẳng mà mang tính lâu dài!

Tối 9 – 10h, lê tấm thân về nhà, vợ lại tất bật tiếp điện thoại, chuyên mục kể chuyện đêm khuya. Từ tư vấn yêu đương với em vợ bắn ba tầng đại bác cũng không thấy ló mặt ra bao giờ đến cô bạn thân hồi tiểu học mới 27 tuổi đã có dấu hiệu tiền mãn kinh. Đôi khi cũng sẽ phát sinh vài cú điện thoại cảm ơn của người qua đường XYZ, bác nhân viên vệ sinh hay bảo vệ công ty; điện thoại động viên của sếp trên tinh thần cứ thế mà phát huy…

Đêm, tắm giặt thơm tho sạch sẽ, muốn cùng vợ vận động nhẹ nhàng để thúc đẩy hệ tiêu hóa thì người bên cạnh mắt đã nhắm nghiền, môi hồng hé mở, hơi thở đều đều, có lên có xuống… Là chồng, anh đành nhẫn, đắp kín chăn, ôm vợ vào lòng mà đếm sao. Sao sáng vằng vặc từ đêm này qua đêm khác, anh ngoài thì nở mày nở mặt, trong thì nhịn đến sinh bệnh.

Đi khám, bác sỹ chẩn đoán: Triệu chứng bệnh – Nghẹn, tên bệnh – Vợ người ta, đơn thuốc – chưa nghiên cứu ra…

Nghe thằng em họ tíu tít kể về vợ sắp cưới của nó. Anh thở dài, nghĩ nghĩ, ba năm sau, liệu nó có giống anh bây giờ, ngồi đây uống café vừa đen vừa đắng, phát hiện ra mình mắc bệnh vợ người ta…?!

 Thùy Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI