Ngỡ lấy được chồng giàu đến khi 'tuần trăng vỡ mật', phát hiện món nợ khổng lồ từ nhà chồng

13/05/2018 - 11:00

PNO - Lấy được chồng giàu có lẽ là ước muốn không chỉ của tôi mà còn của rất nhiều người phụ nữ khác. Tôi cũng vậy, và đã nghĩ mình đạt được nguyện ước, cho đến một ngày.

“Tuần trăng vỡ mật” và những điều vỡ lở từ nhà chồng

Trước khi kết hôn, tôi được biết gia đình anh là một gia đình khá giả vì có một căn nhà bốn tầng ở thành phố. Tôi thường xuyên qua chơi trong suốt thời kỳ yêu nhau. Anh kể rằng bố anh làm cán bộ nhà nước, còn mẹ thì ở nhà nội trợ và quán xuyến việc gia đình. Bản thân anh cũng ra trường vài năm, chưa vội vào cơ quan của bố làm “mặc dù đã có suất chắc chắn trong đó”. Yêu mà, tôi tin những điều đó về gia cảnh của anh và cũng thấy phù hợp với những gì mình mong muốn ở một người đàn ông có thể lo cho cuộc sống của tôi được sung túc.

Ngo lay duoc chong giau den khi 'tuan trang vo mat', phat hien mon no khong lo tu nha chong
Ảnh minh họa

Nói thật là tôi thực dụng, tôi muốn xuất phát điểm trong cuộc sống hôn nhân phải tốt, phải hơn được nhiều người để không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Biết gia cảnh của nhà anh như vậy, bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ và mong đợi đám cưới sớm diễn ra cho tôi được yên bề gia thất. Trước khi tổ chức, tôi và anh cũng chọn địa điểm để đi trăng mật ở Phú Quốc để nghỉ dưỡng và tận hưởng hạnh phúc. Nhưng cả hai sẽ mua tour sau do trước cưới bận rộn quá.

Thế nhưng, sau ngày kết hôn, không có tuần trăng mật nào diễn ra cả, anh cũng không đề cập nhiều đến việc đó, chỉ nói rằng để sau vì thời gian này anh đang bận.

Nhiều tháng sau, mọi thứ trong cuộc sống nhà chồng dần khiến tôi cảm thấy sốc. Nhiều lần chủ nợ đến đòi tiền, thậm chí tôi còn phát hiện ra căn nhà chúng tôi đang ở cũng đã trở thành một khoản nợ đáo hạn từ lâu của ngân hàng. Tệ hơn là bố mẹ chồng tôi đã ba lần nhận giấy thông báo về việc căn nhà sẽ sớm bị phát mãi từ ngân hàng cho vay, nghe đâu từ một khoản đầu tư thua lỗ.

Chồng tôi cũng chẳng phải nhàn rỗi hay có suất đi làm nhà nước gì, thực tế là anh ta đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng, lô đề thường xuyên. Những con nợ tìm đến, một phần cũng từ các món nợ từ lô đề của anh và mẹ anh mà thành. Tuần trăng của tôi trở nên vỡ mật, chỉ biết khóc và chạy về nhà mẹ đẻ để tâm sự.

Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng hay không?

Lấy chồng giàu, nhà chồng có tài sản, tôi đã nghĩ rồi sẽ khỏi phải lo lắng nhiều thứ. Nhưng rồi giờ đây căn nhà để sống cũng nhiều khả năng chẳng có. Bố mẹ chồng thậm chí còn hỏi ý tôi về việc về nhà vay tiền của bố mẹ đẻ để “cấp cứu” cho những khoản nợ đến hạn từ việc lô đề, cờ bạc của họ. Nhà thì họ xác định là “ngân hàng lấy ngày nào thì dọn đi ngày đó. Thuê tạm ở đâu đó mà sống thôi.”

Ngo lay duoc chong giau den khi 'tuan trang vo mat', phat hien mon no khong lo tu nha chong
Ảnh minh họa

Tôi chán nản thực sự trước sự thay đổi chóng mặt của gia cảnh, thực tế là đã xảy ra từ trước, chỉ là họ giấu tôi mà thôi. Cũng từng nghĩ sẽ tìm cách đồng cam cộng khổ với nhà chồng tìm phương án, nhưng tôi lại thấy hình như họ quá trơ trẽn, con dâu mới chân ướt chân ráo về nhà chồng chưa được bao lâu, bố mẹ chồng đã ngỏ ý vay tiền để trả nợ từ nhà xui gia. Như vậy thì chính xác họ muốn cưới tôi về làm dâu và tìm mọi cách giấu đi các khoản nợ là vì hạnh phúc con trai họ hay vì việc tìm người cùng trả nợ cho họ.

Điều đáng lo hơn nữa là tôi đã mang thai được sáu tuần, thực sự tôi rất chán nản và muốn bỏ thai đi để sớm ly hôn không còn vướng bận với gia đình họ. Giờ nếu sinh con, thì con tôi sẽ là cháu nội của họ, là con của anh ta, như vậy cháu cũng sẽ phải chịu những cảnh nợ nần đời này qua đời khác. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó.

Lan Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI