Con gái tôi mạnh mẽ nhờ chơi 'bạo lực'

31/10/2017 - 12:17

PNO - Nhà có hai bánh bèo, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi, nhưng vợ chồng tôi vẫn cho các con chơi những trò chơi có tính chất mạnh bạo, vốn được cho là đặc quyền của tụi con trai.

Chồng tôi và các anh họ rủ bé đá banh, đá cầu, trượt pa-tin trên sân thượng khi tắm mưa. Dĩ nhiên, luật chơi rất sòng phẳng - không vì là con gái mà các con được thiên vị, miễn sao các con biết điểm dừng, không làm tổn thương bản thân và bạn cùng chơi.

Chắc nhờ cá tính mạnh mẽ mà các con tôi rất thân thiện, dễ hòa đồng cùng bạn bè, có thể tự mình giải quyết những xung đột trong các mối quan hệ. Tôi yên tâm các con sẽ không bị cô lập, dù ở bất kỳ môi trường nào.

Hạnh Nguyễn (Q.Tân Phú, TP.HCM)

Con gai toi manh me nho choi 'bao luc'
Bé Khánh Linh, con gái của chị Hạnh Nguyễn học võ từ nhỏ, thương xuyên được ba và các anh họ rủ chơi những trò bạo lực
Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI