Rể "ngoại" chém mẹ vợ

21/11/2016 - 06:46

PNO - Lấy chồng nước ngoài khi chưa tìm hiểu nhân thân, tính cách của người xa lạ đó, nhiều cô dâu Việt vì liều mình đổi đời đã rơi vào cảnh khốn khổ khi gặp kẻ côn đồ.

Gần đây, nhiều vụ chú rể “ngoại” hành hung, gây án ngay nhà vợ đã trở nên phổ biến ở nhiều địa phương, gây xôn xao dư luận.

Sa bẫy bà Mai

Đầu tháng 11/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kuang Wenliang (SN 1983, ngụ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân chính là mẹ vợ của Wenliang, bà Nguyễn Thị Mum (54 tuổi, ngụ ấp 10, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao).

Trước đó, tháng 4/2016, Wenliang được người mai mối giới thiệu kết hôn với L.K.C. (20 tuổi), con gái bà Mum. Sau khi cưới, Wenliang ở lại nhà vợ gần hai tháng để làm thủ tục rồi đưa vợ về Trung Quốc. Cuối tháng 10/2016, vợ chồng Wenliang trở lại nhà bà Mum để giải quyết một số công việc, hai người có phát sinh cãi vã. Giận vợ, Wenliang bỏ sang ở nhờ một người quen.

Khoảng 3 giờ sáng 29/10, Wenliang đạp cửa xông vào nhà bà Mum, vung dao chém tới tấp mẹ vợ. Nghe tiếng bà Mum kêu cứu, người nhà chạy đến thì Wenliang bỏ trốn. Vài giờ sau, Wenliang bị bắt khi đang tìm chỗ trú thân.

Re
Kuang Wenliang

C. là con gái út của ông bà Mum, trẻ đẹp nhưng nhà quá nghèo, chỉ có vài công ruộng, cha bệnh, ông bà nội già yếu, hai chị có chồng xa. C. học hết lớp 9 thì nghỉ, theo các chị lên TP.HCM làm công nhân để vừa tự nuôi mình, vừa kiếm tiền đỡ đần cho cha mẹ.

Tháng 4/2016, có người bà con của bà Mum tên Bùi Ngọc Trúc (26 tuổi) ngụ cùng xã, lấy chồng Trung Quốc về thăm nhà, thấy C. xinh đẹp nên khuyên bà Mum gả cho một người đàn ông Trung Quốc. Bà Mum cho biết: “Vợ chồng tôi từ chối ngay. Tôi không muốn con phải sống xa tôi, nghèo đói gì cũng có nhau. Thuyết phục tôi không được, cô Trúc chuyển sang dụ con gái tôi”.

Thương cha mẹ, lại tin Trúc là chỗ họ hàng, cuối cùng C. đồng ý, với ước mong duy nhất là giúp cha mẹ có được một mái nhà tươm tất để ở. Trúc hứa hẹn nếu C. ngoan ngoãn làm vợ từ một đến ba năm thì Wenliang sẽ cho tiền để cha mẹ C. xây nhà mới.

Gía của cô dâu Việt

Sau khi bị chàng rể ngoại chém, bà Mum phải nằm viện hơn một tuần. Lúc này C. mới kể cuộc sống của cô ở xứ người, cho biết cô và anh “chồng lạ” đang có mâu thuẫn không thể hòa giải được. Theo lời C., sang làm dâu xứ người, cô mới biết nhà chồng không như người môi giới “vẽ” ra.

Gia đình Wenliang có bốn người, cha mẹ và hai con trai. Mẹ Wenliang cũng làm ruộng, không hề có hai căn nhà ở thành phố như Trúc nói. Cha Wenliang làm công nhân, em trai đi làm ăn xa ít khi về nhà. Bản thân Wenliang cũng chỉ là nhân viên bán bảo hiểm bình thường.

Re
Bà Mum - nạn nhân của chàng rể "ngoại".

C. tâm sự: “Wenliang rất keo kiệt, mỗi lần có việc cần tiền tôi đều phải xin mẹ chồng. Bà rất tốt. Wenliang chưa bao giờ đánh đập vợ nhưng tính rất nóng nảy, khi tức giận là dọa sẽ cắt cổ người gây chuyện. Có lần nghe gần nhà có cô dâu Việt bỏ trốn, anh ta đã dọa tôi, nếu tôi trốn, anh ta sẽ cắt cổ tôi”.

Về nhà chồng, C. tự mua sách để học tiếng Trung, sau một thời gian đã có thể giao tiếp vài câu đơn giản với chồng. Cũng từ đây, C. biết được nhiều hơn về “cái giá” người ta “bán” mình. Người chồng Trung Quốc của Trúc vốn trước đây ở gần nhà Wenliang, biết anh ta có nhu cầu tìm vợ, nên Trúc liên lạc về quê nhờ mẹ ruột tìm người. Nhắm được C. Trúc mới về nước tìm cách tiếp cận.

“Wenliang nói đã đưa Trúc gần 300 triệu đồng, mà cô ấy chỉ đưa lại cho gia đình tôi 30 triệu. Chồng tôi cũng không biết chuyện đó, chỉ khi nói chuyện được với tôi anh ta mới vỡ lẽ, đòi tìm Trúc tính toán lại. Ngoài tôi, Trúc còn mai mối cho một số người khác ở gần đây”, C. nói.

Mặt khác, C. cũng phát hiện chồng mình không phải là người như bà mai tô vẽ: “Wenliang nói anh ta học hết lớp 12, nhưng tôi nghi trình độ của anh ta không phải vậy. Còn lời hứa xây nhà cho cha mẹ tôi, anh ta nói không phải một năm mà là ba năm, cũng có thể đến khi nào anh ta có tiền mới tính. Tôi chấp nhận lấy chồng xa chỉ để cha mẹ mình có cuộc sống khá hơn, nên sự thật đó làm tôi rất thất vọng, chỉ muốn bỏ về”.

Nghe tin C. với chồng lục đục, Trúc đã động viên C. gắng sống với Wenliang qua ba tháng, vì như vậy số tiền 300 triệu đồng Wenliang đưa cho Trúc mới không bị đòi lại. Trúc thấm thía: “Giờ tôi mới hiểu, những phụ nữ nghèo khó, ít học như tôi luôn có nguy cơ trở thành “món hàng” cho người ta trục lợi. Luật của mai mối là con gái đẹp thì nhiều tiền, xấu và lớn tuổi thì bớt tiền lại. Có người mấy trăm triệu, nhưng có người đã qua một đời chồng, có con thì chỉ còn vài chục triệu. Biết chuyện như vậy, lòng tôi chua chát lắm”...

Tháng 2/2016, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam Wen Yi Min (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 5g sáng 14/2, Wen Yi Min đâm năm người trong nhà vợ ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.

Wen Yi Min kết hôn với chị Phương, ngụ tại địa chỉ trên, khoảng ba năm trước và đưa vợ về sống ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Do mâu thuẫn nên đầu năm 2015, chị Phương ẵm con về Việt Nam ở với mẹ ruột. Tháng 1/2016, Wen Yi Min đề nghị chị Phương quay về Trung Quốc nhưng chị không đồng ý.

Tháng 12/2015, tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Han Jinkun (quốc tịch Trung Quốc) đã đâm vợ là chị Huỳnh Thị Kim Y. (38 tuổi) tử vong. Nguyên do, Han Jinkun muốn chị Y. về Trung Quốc sống nhưng chị không đồng ý.

Tháng 3/2015, ở TP.Cần Thơ đã xảy ra vụ người chồng Trung Quốc sang tận Việt Nam giết vợ. Theo cơ quan điều tra, chị La Mỹ H. (48 tuổi, quê Hậu Giang) kết hôn với Lý Á Đức (72 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Tháng 8/2014, chị H. theo Đức sang Đài Loan sống.

Tuy nhiên, chỉ được vài tháng thì chị H. bỏ về Việt Nam. Không liên lạc được với vợ, Đức sang Việt Nam, tìm đến quê vợ, năn nỉ vợ quay lại chung sống nhưng không thành. Đầu tháng 5/2015, Đức lại tiếp tục yêu cầu chị H. sang Trung Quốc sống, chị cương quyết từ chối nên Đức đòi tiền, vàng đã bỏ ra để cưới chị, rồi bất ngờ đâm chị tử vong.

Hiền Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI