Chợ rau 'âm phủ' hơn 40 năm ở Sài Gòn

19/01/2018 - 13:30

PNO - Góc đường Huỳnh Đình Hai giao với đường Lê Quang Định (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có một chợ rau đặc biệt tồn tại đã hơn 40 năm nay.

Khác với một số chợ rau cũng nhóm họp từ 2 -3 giờ sáng, nhưng bán qua ngày hôm sau, chợ ở đây, chỉ nhóm họp đến 5 giờ sáng rồi tan.

Cho rau 'am phu' hon 40 nam o Sai Gon

Điều đặc biệt, chợ bán các loại rau củ quả tươi ngon do thương lái thu mua từ các nhà vườn ở miền Tây chở lên bỏ mối. Rau tập kết về chợ được tiểu thương phân loại và bỏ mối sỉ cho các chợ nhỏ quanh vùng.

Cho rau 'am phu' hon 40 nam o Sai Gon
Một tiểu thương đang phân loại rau bỏ mối đi các chợ nhỏ trong khu vực.

Tuy vậy, chợ cũng đón nhận rất nhiều khách mua lẻ, tranh thủ thức sớm để mua được rau củ quả tươi ngon, rẻ, sạch và an toàn.

Cho rau 'am phu' hon 40 nam o Sai Gon
Nhiều khách hàng tranh thủ dậy sớm ra đây mua rau vừa tươi vừa rẻ.
Cho rau 'am phu' hon 40 nam o Sai Gon
Khu chợ này có khoảng vài chục tiểu thương, hầu hết đều có thâm niên.

Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, cứ tầm 5-6 giờ sáng, các tiểu thương ở đây tiến hành dọn dẹp chợ, trả lại vỉa hè thông thoáng người đi bộ vào ban ngày.

Hoài An - Phạm Việt - Bùi Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI