Liên tiếp gặp đen đủi, cô dâu ngậm ngùi đến muộn lễ cưới hàng trăm triệu đồng

29/01/2018 - 06:19

PNO - Nichola Tuohy trách móc số phận đen đủi khiến cô lỡ đám cưới trong mơ của chính mình, để vị hôn phu đơn độc giữa lễ đường.

Cô dâu Nichola Tuohy (Hornchurch, Essex, Anh) bị chú rể Darren Ferne nói lời chia tay vì đến muộn đám cưới trong mơ trị giá 12.000 bảng Anh (hơn 386 triệu đồng), được lên kế hoạch trong 17 tháng.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Cặp đôi Darren Ferne (trái) và Nichola Tuohy (phải) trước khi chia tay vì đám cưới không thành.

Cô than trách số phận đen đủi gồm một loạt vấn đề xảy ra vào ngày cưới như thảm họa trang điểm, quên lễ phục của con gái – cũng chính là cô bé cầm hoa và phù dâu vắng mặt.

Nichola nói: “Ước gì buổi tổng duyệt trước đám cưới là buổi lễ chính thức. Nếu mọi thứ được hoàn hảo như đêm hôm đó, chúng tôi giờ đã là vợ chồng.

Tất cả là lỗi của tôi. Quá nhiều việc phải làm khiến tôi rơi vào khủng hoảng. Dường như tôi đã mất tất cả”.

Chú rể Darren - 40 tuổi, làm công việc cố vấn dịch vụ khách hàng – chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Có lẽ chúng tôi đang ở bên nhau nếu như đám cưới không bị hủy hoại. Đây không phải là hoàn cảnh có thể dễ dàng vượt qua”.

Cặp đôi quen nhau trên mạng Internet vào tháng 9/2014 và Darren cầu hôn chỉ năm tuần sau đó.

Tuy nhiên, chỉ khi anh cầu hôn lần thứ hai vào Lễ tình nhân năm 2015, Nichola mới đồng ý vì chắn chắn đây là người đàn ông hoàn hảo dành cho mình.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Nichola xinh đẹp trong chiếc váy cưới.

Cùng với ba đứa con riêng của Nichola là Alexander – 20 tuổi, Grace Isabella – 8 tuổi và Max – 7 tuổi, họ cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới gồm 80 khách mời vào ngày 9/7/2016.

Ngày trước lễ cưới, cô dâu chú rể đã sánh vai trong lễ tập dượt.  

Khi nghi lễ kết thúc hoàn hảo, hai người đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc, nhưng thật bi kịch, đám cưới thực sự không bao giờ diễn ra.

“Cô dâu hụt” kể lại: “Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy trong hoảng hốt vì có quá nhiều thứ phải làm”.

Đầu tiên, việc trang điểm tại cửa hàng bách hóa thị trấn mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Sau khi trang điểm, Nichola ấm ức, buồn bã muốn khóc: “Nhìn tôi không giống chính mình nữa, nên 90 phút trước khi đám cưới bắt đầu, tôi về nhà, tẩy trang và tự trang điểm lại”.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Trang điểm mất nhiều thời gian và không được như mong đợi là sự việc đen đủi đầu tiên trong ngày cưới của Nichola.

Thế nhưng, khi đặt chân đến cửa, cô bàng hoàng thấy cha mẹ và hai đứa con nhỏ vẫn bình thản ngồi trong nhà.

Sự thật là cha mẹ Nichola chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân của cô với Darren và quyết định không tham gia vào phút chót.

Cô dâu tội nghiệp vội vàng đưa các con cùng đến khách sạn để chuẩn bị nhưng một vấn đề liên quan đến thanh toán khiến họ không thể sử dụng phòng ngay lập tức.

Cô nghẹn ngào: “Nhìn đồng hồ, tôi nước mắt lưng tròng vì biết không còn đủ thời gian để chuẩn bị cho bản thân và hai con”.

Cuối cùng ba mẹ con cũng vào được phòng nhưng Nichola chợt nhận ra bộ lễ phục của con gái cô vẫn nằm đâu đó trong nhà.

“Tôi bắt đầu khóc thật sự. Gương mặt mộc hoàn toàn, không trang điểm, không váy áo, không hoa mà chỉ còn nửa giờ để sẵn sàng cho đám cưới”.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Tại nhà thờ, khách mời đã an tọa, buổi lễ sẵn sàng, Darren giục giã không ngừng càng khiến Nichola lo lắng gấp bội.

Vận xui chưa dừng lại ở đó, cô còn nhận được tin nhắn thông báo vắng mặt của phù dâu vì con bị ốm.

Không biết phải làm sao, cô gọi điện thoại cho chú rể Darren trong nước mắt: “Anh ấy đang ở nhà thờ với con trai lớn của tôi.

Khách mời đã an tọa, buổi lễ sẵn sàng, Darren giục giã không ngừng càng khiến tôi lo lắng gấp bội”.

Nichola định thay váy cưới khi đến nhà thờ, nhưng lại nhớ ra chiếc xe hoa vintage mui trần đang đợi để đưa cô đến nhà thờ từ khách sạn không hề có dây an toàn.

“Kế hoạch ban đầu là chỉ có một mình tôi đến nhà thờ trên chiếc xe đó, nhưng giờ thì tôi không thể đưa các con vào một chiếc xe không có dây an toàn.

Tôi thực sự hoảng hốt nhưng buộc lòng phải bình tĩnh để tự lái xe”.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Do chiếc xe hoa không có dây an toàn, Nichola không thể đưa hai còn theo cùng mà phải tự lái xe đến nhà thờ.

Nhà thờ cách khách sạn 20 dặm (hơn 32km) mà Nichola chỉ có 30 phút trước khi lễ cưới bắt đầu. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt:

“Tôi biết tôi không thể đến đám cưới đúng giờ, trừ khi lái xe như tay đua Lewis Hamilton.

Kiệt sức, đau khổ, tôi chấp nhận bỏ cuộc – bỏ lỡ đám cưới và chú rể của chính mình.”

Sau đó, Nichola lái xe về nhà để lấy lễ phục cho con gái rồi đến bàn lễ tân của nhà thờ, với chiếc váy cưới vẫn để trong cốp xe.

Đứng từ xa, cô nhận ra chú rể tội nghiệp: “Khuôn mặt Darren tái nhợt. Anh ấy trông cô đơn và khổ sở trước các khách mời, cầu xin cha xứ chờ đợi nhưng không thể vì nhiều đám cưới khác chuẩn bị diễn ra”.

Giọt nước tràn ly khi DJ yêu cầu thanh toán, và Darren bước ra khỏi lễ đường.

Lien tiep gap den dui, co dau ngam ngui den muon le cuoi hang tram trieu dong
Đám cưới không thành ám ảnh họ và cuối cùng, cặp đôi chia tay trong im lặng.

Nichola di chuyển phòng trăng mật của họ và nhắn tin cầu xin được nói chuyện với người yêu.

“Anh ấy có đến nhưng giữ im lặng và xa cách. Cuối cùng, Darren ngủ thiếp đi còn tôi khóc cả đêm”.

Cặp đôi quyết định chung sống nhưng ngày cưới thảm họa vẫn không ngừng ám ảnh họ.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, Darren và Nichola dần dần xa cách và chia tay trong im lặng.

Trong thâm tâm, cả hai đều hiểu rõ tại sao họ không thể tiếp tục ở bên nhau. Đối với Nichola, cô chỉ khao khát sự tha thứ của Darren nhưng cũng không dám hy vọng.

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI