Celine Dion: Tình yêu được gửi vào tháng năm nhìn các con lớn lên

14/08/2018 - 14:00

PNO - Giọng ca bất hủ với 5 giải Grammy là một huyền thoại âm nhạc, diva hàng đầu thế giới. Sau hào quang ấy là trái tim người đàn bà mãi mãi thổn thức tình yêu bất tử trong cuộc đời mình.

“Không thể rung động với ai khác nữa”

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Celine Dion và chồng thuở mới yêu nhau.

Trái tim Celine Dion chỉ thổn thức một lần duy nhất cho tình yêu đôi lứa, và tất cả sự nồng nhiệt, say đắm, lãng mạn cô đã dành trọn cho người chồng quá cố Rene Angelil. Cả hai gặp nhau khi Celine mới 12 tuổi.

Càng thành công với sự nghiệp ca hát, Celine Dion càng tôn trọng và tin yêu người chồng hơn cô đến 26 tuổi. Lần đầu tiên họ gặp nhau là lúc Celine Dion đến thử giọng, trước mặt cô là một nhà sản xuất nổi tiếng ở Canada lúc ấy. Cô hát và Rene Angelil bật khóc, Celine hiểu mình làm tốt.

Vài năm sau, Rene Angelil chính thức trở thành người quản lý cho Celine Dion, là người đưa tên tuổi và giọng ca của cô từng bước thăng hoa, được khán giả cả thế giới mến mộ.

Mối quan hệ “lệch tuổi” này ban đầu khiến mẹ của Celine Dion lo ngại nhưng họ đã chứng minh họ sinh ra là dành cho nhau.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Người chồng chính là bệ đỡ tài năng và là tất cả tình yêu trong cô.

Năm 2001, Celine chào đón con trai đầu lòng Rene-Charles nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Mãi đến năm 2010, sau 6 lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại và một lần hư thai, Celine Dion mới có lại được cảm giác vỡ òa khi chào đón con thương yêu đến với sự sống này, là Nelson và Eddy.

Biến cố duy nhất và lớn nhất cho cuộc hôn nhân này chính là chứng ung thư vòm họng dày vò thể xác Rene Angelil. Celine từng tạm gác sự nghiệp, ngày đêm chăm sóc, động viên chồng nhưng bệnh tình của Rene Angelil không tiến triển.

Năm 2016, Rene Angelil qua đời. Người hâm mộ xót xa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, gương mặt hốc hác của nữ danh ca.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Khoảnh khắc đơn chiếc của Celine Dion khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Rene Angelil là mối tình đầu và Celine Dion tin ông cũng là tình cuối của cô. Celine Dion chỉ biết Rene Angelil chính là điểm tựa vững chãi nhất cho cô, vì trong ông có quá nhiều vai trò, tất cả đều hướng đến sự cho đi vô điều kiện dành cho Celine.

Cô chia sẻ: “Tôi sẽ nhớ mãi người đàn ông này suốt quãng đường còn lại. Tôi không thể rung động với ai khác nữa, vì rất khó để nhìn thấy hình ảnh chính mình trong một người nào khác.

Tình yêu tôi dành cho chồng mình vẫn sống bên tôi từng ngày. Cảm xúc vẫn mãnh liệt như thế. Chúng tôi vẫn đang đi bên nhau đấy thôi. Anh ấy là tình yêu trọn đời của tôi”.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Với Celine Dion, người chồng quá cố vẫn luôn sống trong trái tim cô.

Giờ đây, Celine mỗi lúc trình diễn ca khúc “My heart will go on” (Trái tim em vẫn còn xao động) trên sân khấu, cô luôn hình dung Rene Angelil hiện diện đâu đó trên sân khấu cùng cô lắng đọng, bên nhau thật yên bình như chưa từng chia ly.

“Tình yêu có thể chỉ chạm đến chung ta một lần, nhưng nó sẽ sống mãi”, ca từ bài hát như muốn nói hộ trái tim vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau cách biệt.

“Cảm ơn anh đã để lại tình yêu ở thế gian này”

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Celine Dion cùng con trai cả Rene-Charles và hai con sinh đôi trong ngày đưa tiễn người đàn ông trụ cột của gia đình.

Mọi người đinh ninh rằng khi Rene Angelil qua đời, cậu con trai đầu lòng sẽ phải thật mạnh mẽ để gắng gượng nâng đỡ mẹ và các em. Nhưng Celine nghĩ khác.

Giữa lúc không khí ảm đạm bủa vây gia đình vì nỗi nhớ thương khôn nguôi người đàn ông trụ cột, cô đã xóa tan “gánh nặng” trên vai Rene-Charles:

“Con có giấc mơ của riêng con, cha không có ở đây nhưng ông ấy hiện diện trong trái tim con. Cha luôn ủng hộ con, bằng một cách nào đó. Hãy vững tin, con nhé!”.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình vẫn còn sống mãi.

Với hai cậu con trai nhỏ, Celine Dion dành nhiều thời gian trò chuyện, ôm hôn và ngủ cùng các con.

Celine kể: “Tôi thu xếp lại cuộc sống, nhất định không cho bản thân cảm thấy mình cô đơn. Hai con trai nhỏ ngủ bên cạnh tôi, không chỉ vì chúng cần hơi ấm và tình cảm từ mẹ mà còn vì tôi cần chúng.

Phải cảm ơn vì các con đã khiến những tháng ngày chông chênh trở nên dịu êm hơn. Thành thật mà nói, các con đã vực tôi dậy và tôi nâng đỡ chúng. Đó chính là ý nghĩa thiêng liêng của gia đình, tình thâm”.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len

Các con là điểm tựa lớn lao dành cho Celine Dion.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
 
Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
 
Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
 

Celine hay kể về người chồng quá cố, vun đắp cho hai cậu con trai nhỏ hững ký ức thật đẹp về cha mình. Cô tập thói quen mới là xem các chương trình thiếu nhi, cùng con rôm rả bàn luận sôi nổi về một nhân vật nào đó hoặc say sưa theo dõi những tập phim thú vị cùng con.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Celine Dion sẽ cùng hai con hôn di ảnh của Rene Angelil. Hai cậu bé tưởng tượng đang trò chuyện cùng cha, rồi chúc cha ngủ ngon. Những dịp đặc biệt, Celine Dion chỉ hai con viết thư gửi bố, gấp nhỏ bức thư để vào quả bóng to rồi thả bay lên trời.

Nelson và Eddy còn rất nhỏ, Celine Dion không thể giải thích tường tận cho các con hiểu về cái chết, về sự chia ly vĩnh viễn. Duy trì kết nối là cách giúp các con có được tuổi thơ thật đẹp, dẫu không được sống trong vòng tay cha.

Celine Dion: Tinh yeu duoc gui vao thang nam nhin cac con lon len
Celine Dion và cậu con trai đầu lòng.

“Nhìn các con, tôi lại thấy chồng mình. Tôi luôn nghĩ mình may mắn vì ở bên cạnh người đàn ông như anh. Cảm ơn anh đã để lại tình yêu ở thế gian này. Cảm ơn anh đã cho tôi sức mạnh của một người mẹ, cho tôi niềm tự hào cứu rỗi tôi qua tháng ngày khó khăn nhất” - và đó là tất cả nguồn động lực đẩy Celine Dion về phía trước, trong vòng tay ấm áp của các con mình.

Thiên Anh (Theo People, Huffington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI