Chúng tôi không sợ ế

24/10/2017 - 13:26

PNO - Tôi là một chàng trai ế đang yêu một cô gái ở tuổi... ế đã lâu. Vậy mà cô ấy chẳng tỏ ra 'tích cực' gì, đụng khó khăn nào cũng ngại..

Thân gửi chị Hạnh Dung,

Tôi không phải một cô gái ế để nói mình chả lo gì, rằng thời đại đã khác này nọ; cũng không phải mẹ của cô gái ế lo sợ (vì bây giờ có lo sợ mấy cũng đành bất lực, không làm gì để thay đổi được, vậy lo làm gì).

Tôi là một chàng trai ế đang yêu một cô gái ở tuổi... ế đã lâu. Vậy mà cô ấy chẳng tỏ ra “tích cực” gì, đụng khó khăn nào cũng ngại, không có tí dũng khí nào phấn đấu cho tình yêu, không ham muốn trẻ con, nói rất  sợ làm vợ, thấy cứ sống như hiện nay - ổn định là tốt rồi.

Chung toi khong so e
Ảnh: Internet

Thành ra, yêu nhau mà cô ấy ngại đi chơi, thích ở nhà ngủ vì mệt, vì “đuối như trái chuối”. Mà tôi thấy thế cũng… bình thường. Tóm lại là không ai sợ ế. Có phải chúng tôi kém hấp dẫn, không biết cư xử hay là không biết yêu, đang mắc căn bệnh gì vậy?


Hoàng Lê (TP.HCM)

Bạn Hoàng Lê thân mến,

Chắc là các bạn mắc bệnh “ngại yêu” - căn bệnh có trong “thống kê từ ngữ mới” hiện đã khá phổ biến. Tác giả Khắc Việt còn viết cả bài hát Ngại yêu nữa. Nhưng Hạnh Dung nghe lại bài hát thì thấy đó chỉ là cách nói tha thiết hơn về nỗi đau vì yêu quá, đã vấp ngã nên sợ mà thôi.

“Nhiều lần cũng muốn mở lòng đấy, nhưng sợ vừa bên ai đó anh lại quay về đây”, tức là anh này chưa qua đã anh kia tới. Có ngại yêu đâu, chỉ sợ vết thương lòng chứ vẫn luôn khao khát tình yêu đẹp - sợ phải bắt đầu, đi lại con đường xưa đau đớn. Không phải kiểu thờ ơ nguội lạnh.

Chung toi khong so e
Ảnh minh họa

Có nhiều lý do để lười yêu: sợ hy sinh gian khổ, còn đang theo đuổi hoài bão, sợ mất thời gian, sợ phải bỏ cuộc sống độc thân yên ổn, tìm chưa được người phù hợp, khó chấp nhận khiếm khuyết ở người khác… Ngày nay lại xuất hiện lắm triết lý kiểu “già hay trẻ, khỏe là được rồi; cả đời người, bình an là được rồi; ông chồng hay đi, miễn về là được rồi”, “thà không yêu, không yêu người không đáng”… Nhiều thứ chi phối chúng ta quá.

Thanh niên ngày nay, rất nhiều người không còn sợ ế. Từ một góc nhìn, như thế cũng hay - không bị làm khổ, chẳng mang tiếng, cũng không ai chê cười. Ế ngày nay không nhất thiết vì xấu xí, kém cỏi. Trong đội hình gái ế có nhiều  cô… “xinh đẹp, thành công, thu nhập cao, nhà cửa sẵn sàng, chỉ thiếu một chàng hoàng tử”. Mà cũng lạ, thứ tình yêu nam nữ da diết ngày xưa “tam tứ núi cũng trèo” đã không còn nhiều nữa. Thời thế đã đổi thay.

Bạn phải cất công hỏi Hạnh Dung, tức là bạn mong sự chia sẻ. Tôi hy vọng với những trao đổi trên, hiểu thời cuộc, các bạn nhìn lại mình, có thể  tìm ra nguyên nhân sự thờ ơ hiện nay. Các bạn không mê nhau sao? Khi yêu, người ta khao khát bên nhau từng giờ. Các bạn quá mệt mỏi vì cuộc sống? Hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn, để thấy điều tốt của nhau, để tìm ra được niềm yêu thương vì tình yêu nó không tự đến.

Như cái cây, không chăm chút thì nó không lớn hoặc sẽ chết. Chúc các bạn mau thoát ra khỏi tình trạng hiện nay và tìm được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI