Mãn nhãn với lễ hội ánh sáng Sydney

25/05/2015 - 16:51

PNO - PN - Đến Sydney thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy không gian về đêm ngập tràn ánh sáng. Lễ hội Vivid Sydney đã biến thành phố thành một “công trường” với những tác phẩm rực rỡ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Sydney về đêm rực rỡ trong muôn vàn sắc màu 

Diễn ra mỗi năm một lần, Vivid Sydney là lễ hội ánh sáng lớn nhất ở Úc, từng được tờ báo Anh The Guardian xếp hạng là một trong 10 lễ hội sáng tạo nhất trong việc trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Vivid Sydney từng được The Guardian bình chọn là một trong 10 lễ hội trình diễn ánh sáng sáng tạo nhất 

Trong suốt 18 ngày (từ ngày 22/5 đến 8/6), lễ hội ánh sáng đã “hô biến” Sydney khi màn đêm xuống trở thành một “công trường” với những tác phẩm ánh sáng muôn sắc màu rực rỡ. 

Khi đó, mọi công trình trong thành phố đều được trang hoàng bằng hàng triệu bóng đèn led tối tân theo những tạo hình tuyệt đẹp. Để chuẩn bị cho lễ hội tốn kém về điện này, các nghệ sĩ - “phù thủy chiếu sáng”, từ khắp nơi trên thế giới ngay từ đầu tháng 5 đã quy tụ về Sydney để thực hiện ý tưởng và biểu diễn tài nghệ biến hóa sắc màu của họ.

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Opera Sydney biến hóa thành những bức tranh nghệ thuật với nhiều sắc màu rực rỡ

Trọng tâm của lễ hội chính là nhà hát Opera Sydney, nơi trở thành biểu tượng nghệ thuật chính của đại tiệc ánh sáng với những đầu tư công phu nhất. Năm nay, hệ thống ánh sáng 3D khổng lồ xạ chiếu vào Nhà hát, Nhà Hải quan và Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Australia, biến tất cả thành những tác phẩm điêu khắc bằng nghệ thuật ánh sáng.

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Sân khấu ánh sáng trong vịnh biển 

Những hình ảnh độc đáo về ánh sáng tại Vivid Sydney không chỉ bao trùm lên các “cánh buồm” của nhà hát và cầu cảng Sydney Habour, mà nhà thờ St Marys Cathedral cũng trở thành những bức tranh nghệ thuật với nhiều sắc màu rực rỡ. Rồi những bức tường của Bảo tàng nghệ thuật đương đại Australia, Tòa thị chính, công viên Hyde Park Sydney cũng tỏa sáng lấp lánh.

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Những tác phẩm ánh sáng tuyệt đẹp tại Bảo tàng Hàng hải

Trong những ngày này, Sydney ngập tràn các tay máy “phơi đêm”. Du khách tha hồ chụp cảnh cầu cảng Sydney Habour rực sáng sắc màu, cũng như tầng thượng của Bảo tàng Hàng Hải quốc gia Australia. Tất cả như đang được bao phủ trong hàng lớp ánh sáng kỳ diệu.

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Man nhan voi le hoi anh sang Sydney

Suốt thời gian diễn ra lễ hội, Sydney về đêm luôn rực rỡ trong sắc màu ánh sáng 

Không chỉ có tại các trung tâm thành phố, gần như khắp Sydney cũng được thắp sáng với những tác phẩm ánh sáng. Điều thú vị là bên cạnh những sắc màu rực rỡ, Sydney trong thời gian này còn là một sân khấu nghệ thuật âm nhạc lớn với các chương trình được biểu diễn kết hợp cùng những tạo hình độc đáo từ ánh sáng.

Bài: JO NGUYỄN

Ảnh: NGUYỄN NGỌC TUẤN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI