Nơi những thiên thần không được phép cô đơn trong mùa Giáng sinh

23/12/2017 - 09:50

PNO - Phòng số 1 có một bé nằm ở góc trong cùng và đội chiếc mũ màu đỏ - màu sắc vui vẻ rực rỡ của mùa Giáng sinh. Nhưng bé gái này chẳng may bị mẹ bỏ rơi khi em chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trong những ngày Sài Gòn trở lạnh, Giáng sinh nơi bệnh viện không quá lộng lẫy nhưng là nơi luôn mang ấm áp đến cho những thiên thần nhỏ. 

Chiều tối 22/12, trước khi tan ca trực, các cô nữ hộ sinh khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM vẫn cố gắng trang hoàng nốt những phần còn lại ở góc nhỏ bệnh viện để Giáng sinh năm nay thêm phần lung linh. 

Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Trong đêm nay, mỗi thiên thần nhỏ nằm ở khoa Sơ sinh sẽ được các cô đội chiếc mũ len màu đỏ. Các cô sẽ hóa thân vào vai những ông già Noel mang lại niềm vui cho các bé.
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh

Phòng số 1 khoa Sơ sinh có khoảng 10 thiên thần, trong đó có một bé đặc biệt hơn tất cả. Em nằm ở góc trong cùng và đội chiếc mũ màu đỏ - màu sắc vui vẻ rực rỡ của mùa Giáng sinh. Nhưng bé gái này chẳng may bị mẹ ruột bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ ngay từ khi em chào đời.

Cách đây vài ngày, một người bạn cùng cảnh ngộ như của em đã về trại trẻ mồ côi. Mùa Giáng sinh này, chỉ còn lại mình em nơi Bệnh viện Từ Dũ. Nhưng các cô nữ hộ sinh không để em phải một mình cô đơn. 

Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Dù thế, bé không hề cô đơn trong bệnh viện. Từng chiếc áo, từng chiếc mũ, từng bình sữa đều là tình yêu thương của người mẹ dành cho em. Và dĩ nhiên, em có thật nhiều người mẹ.
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Bé tính đến hôm nay đã là 19 ngày tuổi và chưa được đặt tên. Nhưng rồi tất nhiên như nhiều bé khác, em sẽ có tên như An Nhiên, Thanh Bình…
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Các cô nữ hộ sinh đang hoàn thành nốt công đoạn trang hoàng đón Giáng sinh. Một chút chạnh lòng cho hoàn cảnh của bé trôi qua cũng rất nhanh khi chị Ngọc Vinh nhớ lại những đêm Giáng sinh thật ấm áp khi có những chia sẻ động viên từ chính những ông bố bà mẹ chăm con trong bệnh viện. Bớt chút thời gian trong công việc tất bật “chân không chạm đất”, các chị trang hoàng cây thông Noel. Và vui nhất là đêm Giáng sinh về, có những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như một chiếc bánh kem của gia đình sản phụ mang đến tặng các cô…
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Nhiều em bé khác đang phải đón Giáng sinh ngay tại bệnh viện. Nhưng may mắn hơn, những thiên thần nhỏ này có ông bà cha mẹ luôn bên cạnh. Trong ảnh, chị Phan Võ Lan Phương, 27 tuổi, Đắk Lắk hạnh phúc ôm con trai 2 tháng tuổi làm thủ tục xuất viện sau hơn 1 tháng mẹ và bé cùng túc trực ở Bệnh viện Từ Dũ.
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh

Trong khi đó, mặc cho không khí đang rất lạnh đang đổ dần xuống khi màn đêm buông rơi, những chiếc xe đẩy mẹ và bé vẫn xuất hiện đều đặn nhịp nhàng nơi hành lang nơi bệnh viện phụ sản.

Một số hình ảnh đón Giáng sinh tại khoa  Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM):

Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh

Chị Võ Thanh Kiều, Tiền Giang và em bé 10 ngày tuổi.

Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh

Một góc nhỏ dễ thương của khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ.

Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Noi nhung thien than khong duoc phep co don trong mua Giang sinh
Nữ hộ sinh Ngọc Vinh cho biết: “Dù mùa Giáng sinh năm nay có lạnh đến nhường nào đi nữa, các chị ở đây sẽ không để cho một bé nào phải chịu sự cô đơn”.

 Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI