Bác sĩ lý giải chuyện rắn chui vào mùng cắn người

28/07/2017 - 16:27

PNO - Một người đàn ông (62 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) trong khi đang say ngủ, bị con rắn cạp nia chui vào mùng cắn chân đã nhập viện cấp cứu.

Bà N.T.M. – vợ ông N.Đ.C. (62 tuổi, nhà ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, như thường lệ, cứ 8 giờ tối, ông C. vào phòng ngủ.

Tối 26/7, khi bà C. đang ngồi xem ti vi chợt nghe tiếng chồng la thất thanh: “Rắn cắn”. Khi chạy vào, bà hoảng hồn khi thấy con rắn cạp nia chạy lòng vòng quanh mùng.

Ông C. kể lại, khi đó ông đang ngủ say thì chợt giật mình vì đau nhói ở chân do vết rắn cắn. Khi phát hiện ra bị rắn cắn, ông vội chui ngay ra khỏi giường.

Bac si ly giai chuyen ran chui vao mung can nguoi
Ông C. bị con rắn cạp nia chui vào mùng cắn chân khi đang ngủ


Bà M. lấy cây gỗ trong nhà đập chết rắn và đưa chồng đi cấp cứu ngay trong đêm. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu ông C. vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27/7.

2 giờ sau khi bị rắn cạp nia cắn vào ngón chân trái, ngay trên đường cấp cứu, ông C. xuất hiện dấu hiệu bị rắn độc cắn: lơ mơ, sụp mí mắt, buồn ngủ, khó thở, khó nói. 

Tại khoa Bệnh nhiệt đới và Đơn vị chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông C. được điều trị rắn cắn bằng cách truyền 5 lọ huyết thanh trị nọc rắn cạp nia. Hiện tại, ông C. đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó khoa Bệnh nhiệt đới và Đơn vị chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy, phân tích: Sở dĩ có hiện tượng rắn chui vào mùng cắn người vì rắn cạp nia thích trú ẩn ở những nơi có hơi ấm. Dù ông C. đã giăng mùng nhưng có lẽ không kỹ nên rắn chui vào được. Khi bệnh nhân trở mình tỉnh giấc có thể khiến rắn tưởng bị tấn công nên lập tức cắn ngay ngón chân trái của ông C.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI