Đi đòi nợ, bị gia đình con nợ chém tử vong

18/06/2018 - 19:36

PNO - Nam thanh niên đến nhà con nợ để thu tiền góp rồi rút dao giải quyết mâu thuẫn nên bị chém tử vong.

Ngày 18/6, Công an huyện Hóc Môn bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng.

Thông tin ban đầu, tối 16/6, Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đến nhà bà B. (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huện Hóc Môn) để thu tiền góp, vay lãi.

Bà B. thời điểm này đang ăn thôi nôi nên tất tả chạy ra quán nước gần đó để trả tiền. Lúc này, Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, ngụ xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn là anh em ruột với bà B.) đến trò chuyện với ý định mượn tiền Tuấn.

Tuy nhiên, cả hai nảy sinh mâu thuẫn cự cãi vì Lâm cho rằng Tuấn lấy tiền lãi quá cao. Tuấn thấy vậy rút dao tấn công ông Lâm khiến nạn nhân bỏ chạy.

Lúc này, Phạm Văn Hận (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn là con bà B.) thấy cậu bị chủ nợ của mẹ rượt đuổi nên lấy ly bia ném. Tuấn thấy bị ném nên cầm dao đuổi Hận.

Hận chạy vào nhà lấy ra một con dao tự chế dài hơn 1 mét rồi quay lại. Tuấn chém Hận nhưng không trúng nên bị Hận chém lại tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Hận sau đó đã đến công an đầu thú. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI