Làm từ thiện kiểu người Sài Gòn

07/11/2017 - 09:50

PNO - Vẫn thịt nướng miếng to, canh súp đàng hoàng như đĩa cơm 25.000đ bán cho khách. Chứ không có kiểu qua loa cho có.

Người Sài Gòn đôi khi họ ngộ lắm. Họ thích làm từ thiện lắm, họ làm những chuyện rất nhỏ nhặt để giúp người khác. 

Lam tu thien kieu nguoi Sai Gon

Người dân xóm tôi làm từ thiện. Ảnh: Nguyễn Hà Quốc Anh

Họ cũng chẳng giàu có gì, cũng chẳng cần ai tiền hô hậu ủng. Như bà con ở trong xóm nhà tôi. Cứ ngày Rằm, chị bán cơm tấm, có cái quán nhỏ xíu mà cũng làm cả trăm hộp cơm đem cho từ thiện.

Vẫn thịt nướng miếng to, canh súp đàng hoàng như đĩa cơm 25.000đ bán cho khách. Chứ không có kiểu qua loa cho có. 

Lâu lâu, cả xóm túm tụm lại hùn nhau nấu nướng, xay sữa đậu nành, gói ghém mang đến bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân không người thân.

Sáng đi làm, ngang qua cái hẻm nhỏ gần nhà để lấy xe. Thấy bà con ở xóm lui cui kho thịt, nấu cơm. Nhìn mấy cô chú, anh chị ngồi hì hục gói cơm, mà vẫn cười tươi như cấy lúa được mùa.

Bởi vậy cuộc đời vẫn có nhiều điều lặng lẽ đáng yêu làm sao, con người tử tế vẫn quanh đây dù trong hẻm nhỏ, không cần phải tìm nơi mờ mịt xa xôi đâu đó như trên face, trên báo, trên tivi trong cái thời buổi PR vàng thau lẫn lộn.

Nguyễn Hà Quốc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI