Vực dậy năng lượng ngày 'trở lại'

13/02/2019 - 12:00

PNO - Chị nhìn quanh phòng làm việc, không khí uể oải đầu năm vẫn còn hiện hữu khắp nơi. Phòng có 10 nhân sự thì chỉ dăm người có mặt.

Đã là ngày thứ ba quay trở lại làm việc sau Tết nhưng mọi người vẫn đang thả lỏng, ai nấy đều mải lướt facebook khoe ảnh du Xuân rồi nhiệt tình "like" với "còm". 

Vuc day nang luong ngay 'tro lai'

Chị xin về sớm rồi chạy xe tà tà trên phố. Đường phố bắt đầu tấp nập trở lại. Dòng người từ quê đang hối hả trở lại lấp đầy những con phố vớ những âm thanh huyên náo. Nhưng đó là sự xô bồ cố hữu chứ không phải sự hứng khởi và nguồn năng lượng tích cực mà chị đang mong chờ. Chị dừng lại trước một cửa hàng để ngắm hoa. Người bán hoa tỏ ra bất cần, có vẻ tinh thần làm việc chưa thực sự bắt đầu...

Lạch cạch mở cửa vào nhà, chị mệt mỏi đặt mình xuống sofa. Dường như bao nhiêu năng lượng tích cực của cơ thể, chị đã để tiêu tan hết vào những bận rộn nấu nướng, phục vụ khách khứa bên nhà chồng gần hai tuần nghỉ Tết. Chị muốn xốc lại tinh thần để bắt đầu một năm mới với đủ sự hứng khởi, nhưng dường như cơ thể chị đang kéo chị lại. 

Con gái chị "nhây" khi đồng hồ đổ chuông báo hiệu một ngày bình thường đã bắt đầu, bé phải đến trường. Chị cố làm mặt lạnh, ra "quân lệnh" khiến con bé miễn cưỡng làm theo. Chồng chị xoa dịu, thay vì cưỡng chế thì nên động viên xốc lại tinh thần con. Chị nổi xung với chồng, rằng anh chỉ dung dưỡng làm hư con. Mà tinh thần đầu năm của anh cũng đâu có khá hơn. Sát giờ làm anh mới bật dậy, quáng quàng.

Vuc day nang luong ngay 'tro lai'
Bếp nhà đỏ lửa và gia đình nhỏ lại quây quần bên bữa cơm chiều. (Ảnh minh hoạ)

Buổi chiều, anh về, kêu đói bụng thèm cơm. Đã mấy ngày bếp nhà tắt lửa, không có mùi tiêu, tỏi. Chị cũng chưa buồn đỏ lửa vì chẳng biết ăn gì. Thịt thà, giò lụa, bánh chưng... hơn chục ngày Tết vẫn còn ứ đọng trong cơ thể mọi người. Anh nói, dạ dày khó chịu, chỉ thèm bát cơm canh nóng.

Chị cũng cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó khó gọi tên. Vào phòng, ngồi trước gương  chị cảm nhận cơ thể mình đẫy đà hơn sau dịp Tết. Trên bàn, bụi bẩn phủ đầy khiến chị nhớ ra "nhà cửa thơm tho sáng bóng sẽ là nguồn khích lệ". Rồi chị hăm hở bắt tay lau chùi nhà cửa. Không đầy tiếng sau, căn hộ đã được trả lại gương mặt tươi mới. Chị mở cửa sổ, đón làn gió mới trong lành đầu năm ùa vào.

Căn bếp đỏ lửa trở lại. Chị nấu nồi cơm gạo quê, luộc ít rau củ má chồng gói ghém bắt xách theo và kho tiêu vài con cá bống rã đông.

Nghe mùi cá kho, chồng hớn hở chạy xuống vòng tay qua eo nịnh vợ: "Là em mà anh mong chờ đây rồi. Nhà có gì ăn nấy, anh đâu đòi hỏi nhiều. Chỉ là nhớ mùi cơm bốc lên quen thuộc mỗi buổi chiều và dáng em lụi cụi trong bếp thôi".

Vuc day nang luong ngay 'tro lai'
Ảnh minh họa

Mấy lời anh nói nghe ngọt hơn lời tán tỉnh thuở nào. Chị thấy hối hận chuyện ra quân lệnh với con sáng nay và tự hứa sáng mai sẽ lựa lời khích lệ con chứ không ra lệnh nữa.

Bộ móng tay đã bắt đầu tróc sơn. Chị dự định ngày mai sẽ tranh thủ làm đẹp nó trở lại. Muốn tạo nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới trước hết phải yêu chiều và làm mới chính bản thân mình - chị tự nhủ.

Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI