Hội LHPN TP.HCM thăm nữ biệt động thành Lê Hồng Quân

20/07/2018 - 17:11

PNO - Đây là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà Hội LHPN TP.HCM chú trọng thực hiện thường xuyên.

Ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM – dẫn đầu đoàn cán bộ Thành Hội về Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thăm bà Lê Hồng Quân – nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng.

Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - hỏi thăm tình hình sức khỏe của nữ biệt động Lê Hồng Quân.

Bà Lê Hồng Quân tên thật là Đào Thị Huyền Nga, sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống cách mạng của vùng đất Tây Đô xưa. Tại lễ kết nạp Đảng ngày 13/12/1962, tổ chức đặt tên Lê Hồng Quân cho bà làm bí danh khi chiến đấu. Cuối năm 1965 bà được điều động tăng cường cho chiến trường Sài Gòn – Gia Định, về sau là người trực tiếp tham gia và chỉ huy Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng trong hai đợt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sáng 5/5/1968, bị thương trong lúc chiến đấu, bà đã tự cầm dao cắt cụt nửa cánh tay trái đang treo lủng lẳng của mình.

Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Bà Lê Hồng Quân kể lại kỷ niệm một thời đi chiến đấu.
Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà Lê Hồng Quân vẫn tự lo việc bếp núc.
Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Dù cánh tay không còn lành lặn, bà vẫn cố gắng làm mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau ngày thống nhất đất nước, vì những mảnh đạn còn sót lại trong người, bà đã phải lên bàn mổ 23 lần. Mấy năm nay, bà đi đi về về giữa TP.HCM và Cần Thơ để chăm sóc mẹ - Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xuân. Từ ngày mẹ mất, bà chuyển hẳn về  sống tại Cần Thơ. Dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà vẫn đau đáu “gõ cửa” khắp nơi, vừa làm chính sách cho đồng đội còn sống, vừa làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho đồng đội đã hy sinh.

Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Bà Lê Hồng Quân chuyển về Cần Thơ sống để kề cận nhang khói cho mẹ.
Hoi LHPN TP.HCM tham nu biet dong thanh Le Hong Quan
Đoàn chuyện trò thân mật cùng bà Lê Hồng Quân và người anh trai đang sống cùng bà.

Tại buổi gặp gỡ đoàn cán bộ Thành Hội, bà Lê Hồng Quân bồi hồi nhắc chuyện xưa, kể tên từng đồng đội đã sát cánh cùng mình giữa những thời khắc sinh – tử. Bà xúc động trước sự quan tâm, chăm lo thường xuyên của Hội đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách suốt thời gian qua, mong các chị tiếp tục phát huy tinh thần này.

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI